Chào năm học mới: Teen 2K9 bồi hồi với lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh

HHTO - Một năm học mới lại bắt đầu. Đan xen trong sự háo hức lẫn mong chờ, đâu đó vẫn có những bồi hồi và luyến tiếc của các bạn teen khối 12 khi mùa khai giảng cuối cùng của thời học sinh cận kề.

Ngày tựu trường cuối cùng

Với teen 2K9 chính thức bước vào lớp 12, lễ khai giảng năm nay không đơn thuần là ngày mở đầu một năm học mới. Đó còn là dấu mốc sắp khép lại những mùa tựu trường dưới mái trường phổ thông, trước khi mỗi người bước sang một hành trình mới.

Nguyễn Hoàng, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - TP. Đồng Nai, đã chuẩn bị sách vở, cặp và đồ dùng học tập cho năm học mới cùng tâm thế phấn chấn, sẵn sàng bước vào năm học cuối cùng của thời học sinh.

“Lễ khai giảng lần này để lại cho mình cảm xúc rất đặc biệt. Có sự hồi hộp, bồi hồi pha lẫn chút tiếc nuối khi nhận ra thời gian trôi quá nhanh.” - Hoàng chia sẻ. Với việc đã trở thành lớp học sinh lớn nhất trường, niềm vui chào đón năm học mới trong Hoàng được cộng hưởng với ý thức về cột mốc trưởng thành đang ở phía trước.

Cùng chung những cảm xúc khó diễn tả, Ngô Quốc Dũng, học sinh lớp 12C, trường THPT Ngô Quyền, TP. Đồng Nai, cho biết, bạn còn chuẩn bị một chiếc máy ảnh film để lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng bên bạn bè và thầy cô.

“Cảm xúc ấy vừa là sự mong ngóng, phấn khởi và hào hứng vì ngày tựu trường sắp đến nhưng xen kẽ đó là chút gì đó bồi hồi, lo lắng và tiếc nuối vì mình biết đây là lần cuối dưới mái trường cấp Ba mà mình xem như ngôi nhà thứ hai”, Dũng ngậm ngùi.

img-2029-6331.jpg
Ngô Quốc Dũng (hàng trên cùng, thứ năm từ trái sang) cùng các bạn và GVCN trong lễ sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC.

Khi nhắc đến những dấu ấn đáng nhớ của những năm THPT, Hoàng chia sẻ đó là những khoảnh khắc thanh xuân, là tuổi trẻ, là những tháng năm được sống với những gì mình yêu thương nhất, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thầy cô và bè bạn. Còn đối với Dũng, đó là những sự giúp đỡ từ những thầy cô, người bạn của mình. Chính sự nhiệt tình ấy sẽ khắc sâu, dù là sau khi tốt nghiệp.

Sẵn sàng hành trang cho chặng đường sắp tới

Bên cạnh cảm xúc bồi hồi, khởi đầu năm học mới cũng nhắc nhớ về những áp lực của năm cuối cấp. Kỳ thi tốt nghiệp, những kỳ thi chuẩn hóa, điểm số, kỳ vọng và những ước mơ phía trước khiến năm học lớp 12 đầy bận rộn, đòi hỏi sự tập trung.

khai-giang-1-6363.jpg
Thật khó có thể quên 1.000 ngày thanh xuân tại mái trường cấp Ba. Ảnh minh họa: TPO

Hoàng cho rằng áp lực ấy không làm giảm ý nghĩa của ngày khai giảng, mà ngược lại, trở thành lời nhắc để bản thân trân trọng từng khoảnh khắc và nghiêm túc ngay từ ngày đầu tiên.

"Việc cân bằng thời gian hợp lý giữa việc học trên lớp, ôn luyện chứng chỉ, rèn luyện thể chất và giữ gìn sức khỏe trong suốt 9 tháng tăng tốc liên tục cần sự kỷ luật và cố gắng, đó chính là thử thách lớn nhất", Hoàng chia sẻ.

Không chỉ đặt mục tiêu cho việc học, teen 2K9 còn muốn hoàn thành những “điều cuối cùng” trong wishlist cùng tập thể. Dũng chia sẻ mong muốn có một buổi nói chuyện giữa các thành viên trong lớp.

"Sâu trong thâm tâm mình từ lâu đã luôn mong muốn lớp mình sẽ có một buổi “deep talk” để cùng nhau chia sẻ những tâm tư, từ đó có thể hóa giải được hiểu lầm và yêu thương nhau nhiều hơn", Dũng cho biết.

Đối với Hoàng, bạn quyết tâm cùng lớp hoàn thiện một bộ kỷ yếu thật ấn tượng, tham gia hết mình vào các hoạt động cuối cấp và cùng nhau hướng đến mục tiêu tất cả thành viên trong lớp đều đậu nguyện vọng mơ ước.

1788360567213-3145833676325708069-3145833676325708069-f1d960303ef064bb44f5f074a08dfea1.jpg
Nguyễn Hoàng (hàng trên cùng, đầu tiên từ phải sang) chia sẻ bản thân đặt mục tiêu phải hoàn thành một bộ kỷ yếu thật trọn vẹn cùng lớp. Ảnh: NVCC

Sau tất cả, điều các bạn muốn giữ lại có lẽ không chỉ là thành tích hay điểm số, mà còn là cảm giác đã từng hết mình với những năm tháng tuổi trẻ. Để khi cánh cửa THPT khép lại, những mùa khai giảng cuối cùng không trở thành ký ức đầy tiếc nuối, mà là một dấu mốc đẹp để nhớ về.