Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt

Nước suối nhỏ các em còn dám đi, nhưng mỗi khi nước đổ về thì ngày đó các em thì phải ở nhà.
Nước suối nhỏ các em còn dám đi, nhưng mỗi khi nước đổ về thì ngày đó các em thì phải ở nhà.
Lội qua con suối để đến trường, nhưng ngày mưa lớn thì hơn 100 học sinh của 2 bản Xốp Pe và Chà Luân (thuộc xã Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) đều phải nghỉ học.

Từ khi cây cầu nối liền giao thông giữa 2 bản Xốp Pe, Chà Luân với các vùng khác của xã Ngọc Lâm bị nước lớn cuốn trôi (tháng 9/2013), việc đi lại của người dân 2 bản trên cũng đi lại gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi mùa mưa về.

Việc phải lội qua con suối mỗi ngày để đến trường đã trở thành thói quen của các em học sinh hai bản Xốp Pe và Chà Luân. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho các em nhỏ lúc đến trường.

Chị Lim Thị Thoa (bản Chà Luân) cho biết: “Con tôi học lớp 5 rồi nhưng từ khi cầu sập, nhìn con đi học, tôi lại rất lo, mưa to là tôi không thể cho cháu đi học vì lội qua con khe nguy hiểm lắm”.

Anh Nguyễn Văn Ngân (phụ huynh học sinh) nói thêm: “Lúc trời mưa to, người lớn cũng không dám qua vì sợ nước cuốn trôi, nói gì mấy đứa nhỏ, khi mà mưa rồi nước lớn là ở nhà luôn”.

Em Vi Thị Thương (học sinh Trường THCS Hương Tiến) chia sẻ: “Chúng em muốn đi học nhưng khi nước to, chảy xiết là chúng em phải ở nhà, từ khi cầu sập là chúng em ở nhà nhiều hơn”.

Trao đổi với PV, ông Lô Hoài Dung - Chủ tịch xã Ngọc Lâm cho biết: “Tháng 9/2013, cây cầu bị sập do cơn bão số 8. Và trong năm 2013 đã có 4 cơn bão đi qua, xã chúng tôi đã làm cầu tạm để đi nhưng lại bị nước cuốn trôi, đã ba lần làm cầu tạm rồi, mùa mưa thì người dân 2 bản không đi được...”.

Được biết, ngoài việc làm cầu tạm để đi, nhưng khi mưa to, nước lớn thì chính quyền xã cũng không thể có biện pháp gì hơn, người dân 2 bản Xốp Pe và Chà Luân đành phải bị cô lập, các em học sinh phải nghỉ học dài ngày.

Cũng theo ông Lô Hoài Dung, chính quyền xã đã trình ý kiến lên UBND huyện Thanh Chương để xin xây dựng cây cầu mới và sẽ được xây dựng trong thời gian tới.

Thời gian chờ làm cầu mới, thì 100 học sinh nơi đây hàng ngày vẫn đang phải lội qua suối trong mùa giá rét thật cám cảnh làm sao.

Một số hình ảnh học sinh khu tái định cư hai bản Xốp Pe và Chà Luân lội suối đến trường:

Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt ảnh 1

Cầu bị sập.

Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt ảnh 2

Không còn cầu, các em phải lội suối... để đến trường.

Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt ảnh 3
Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt ảnh 4

Đã có biển báo... tuy nhiên hằng ngày các em vẫn phải qua suối.

Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt ảnh 5
Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt ảnh 6

Mỗi lần qua suối, các em phải xắn quần để qua suối trong mùa giá lạnh.

Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt ảnh 7

Các em phải được cha mẹ đưa đón.

Cám cảnh học trò lội suối đến trường giữa mùa đông giá buốt ảnh 8

Mỗi ngày các em phải đạp xe qua suối như thế này.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG