Cái tôi ích kỷ = lười yêu

Cái tôi ích kỷ = lười yêu
TPCN - Từ ngày báo Tiền phong mở chuyên mục Lười yêu, tôi thường xuyên chờ đợi và đón đọc các số Chủ nhật hàng tuần để xem nội dung của diễn đàn Lười yêu.

Là người trong cuộc và theo dõi bài viết của từng số báo, tôi biết rằng Diễn đàn đã rất khéo khi thay từ “khó yêu” bằng từ “lười yêu” để động viên những kẻ lang thang cơ nhỡ trong tình trường.

Qua nội dung diễn đàn các tác giả đã đưa ra nhiều nguyên nhân của việc lười yêu, chắc rằng khi đọc được những nguyên nhân đó những kẻ khó yêu (như tôi) còn cơ hội để rút kinh nghiệm cứu được đôi nước trên ván cờ tàn.

Tôi làm việc tại một cơ quan nhà nước, phụ nữ khá đông nhưng họ đã có gia đình gần hết, chỉ con trơ lại bốn cô gái chưa có chồng như bốn quả bom nổ chậm, làm trung tâm giao việc ngoài giờ.

Đã vậy cứ thấy mặt chúng tôi là cánh đàn ông lại độc mồm đàm tiếu, họ gán cho chúng tôi với những người đàn ông có hoàn cảnh rất độc đáo, chẳng bạn “Bốn em xinh tươi như hoa một giờ chiều ơi!

Mấy tay vợ bỏ, bỏ vợ, nó đang đợi hàng dài ở dưới chân cầu thang để được các em gật đầu đấy, hãy mỉm cười theo chồng đi để bọn anh được nhờ”.

Quả thực cả bốn đứa chúng tôi đã ngoài 30 xuân, riêng tôi “cũ nhất” đã áp chót 35, cái tuổi không vui vẻ gì với một cô gái chưa chồng, cũng khó xếp vào loại nào trong thế giới tình yêu đầy màu sắc lãng mạn.

Nhiều đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ tự hỏi rằng: Tại duyên số mà tôi chưa có được người đàn ông tâm đầu, ý hợp hay tại tôi chưa phải là người phụ nữ biết yêu và được yêu.

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức, ba cũng là người có học hàm, học vị, mẹ tôi hiền lành đoan trang. Thừa hưởng điều đó từ cha mẹ nên tôi tự thấy mình là một cô gái có hình thức bình thường, trình độ vừa phải, biết quán xuyến gia đình, đến cơ quan tôi là người của công việc, sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp.

Nói chung tôi thấy mình cũng giống như những phụ nữ khác, có đủ các tố chất để có một tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng từng có những ước mơ về tình yêu nhưng rồi ước mơ đó chỉ là mơ ước mà thôi.

Khi tôi là một thiếu nữ 20-25 tôi cũng có những người bạn trai đến ngỏ lời, nhưng sự đời trái khoáy: Người tôi thích thì lại không thích tôi, và ngược lại. Cứ như vậy tuổi xuân của tôi qua đi trong buồn tẻ, còn những người đàn ông rời xa tôi để theo những bóng hồng của họ.

Nhiều lúc tôi tự nhìn bản thân và nhìn những cô bạn cũng trong hoàn cảnh “quá đát” như mình, và tự nhìn ra được những sai lầm không đáng có. Tất cả đều tại chúng tôi đánh giá sai về tình yêu, không biết nắm lấy cơ hội khi tình yêu đến, và rốt cuộc chúng tôi đã đề cao cái tôi của mình đến mức ích kỷ.

Chẳng hạn khi còn 18-20 thì tôi rất thích những người bạn trai của mình phải đẹp trai, tài hoa; khi đã rời trường đại học thì tôi lại khát khao người đàn ông trí tuệ và đến tuổi lập gia đình thì tôi lại mong muốn có người chồng giỏi giang và biết kiếm nhiều tiền… đương nhiên những người đàn ông không nằm trong tiêu chí đó đều bị gạt ra ngoài tầm ngắm.

Tôi cứ ao ước và chờ đợi cho đến ngày hôm nay – 35 mùa lá rụng mà tôi vẫn chưa có được tình yêu như mong đợi. Viết bài cho chuyên mục Lười yêu cũng là cả tấm chân tình của tôi. Trong diễn đàn này tôi chỉ muốn được tâm sự, sẻ chia với các bạn cùng cảnh ngộ những kinh nghiệm được rút ra từ chính bản thân mình, đó là:

1. Hãy chủ động tạo cơ hội để người mà mình yêu nói lời tỏ tình, đàn ông đôi khi cũng nhút nhát, nếu bạn nhận được tín hiệu mà không mở đường thì rất có thể sẽ nuối tiếc cả đời.

2. Hãy đón nhận tình yêu bằng cả trái tim trước khi lý trí phán xét.

3. Hãy biết nắm bắt tình yêu khi nó gõ cửa, đừng để nó đi rồi mới ngậm ngùi tiếc nuối.

4. Hãy biết đặt cái tôi của mình trong cái ta gia đình, tuổi tác và nghề nghiệp để chọn một người chồng phù hợp với chính mình, đừng kén cá chọn canh mà trở nên “Già kén kẹn hom”.

5. Khi có tình yêu mọi điều trở nên lung linh huyền ảo, vì thế người ta có thể sống bằng khí trời, trao nhau nhẫn cỏ và sống hạnh phúc dưới “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”.

6. Có người mình yêu sẽ có tất cả. 

Minh Hạnh
(Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

MỚI - NÓNG