Cách nhìn thú vị vụ Zidane/Materazzi của người Mỹ

Cách nhìn thú vị vụ Zidane/Materazzi của người Mỹ
TPCN - Tờ “Wall Street Journal” lại tự hỏi không biết hậu vệ Italia đã buông ra lời xúc phạm gì để đến nỗi người hùng Pháp lại có hành động như vậy qua dòng tít: “Súc sinh” đã nói gì để khiến “Chúa” nổi giận?”
Cách nhìn thú vị vụ Zidane/Materazzi của người Mỹ ảnh 1

Với đại đa số dân chúng Mỹ, bóng đá không phải là môn thể thao “vua” bất chấp họ cũng có đội tuyển quốc gia liên tục có mặt ở World Cup trong những kỳ gần đây.

Tại World Cup 2006, mối quan tâm của người Mỹ đối với bóng đá đã nguội lạnh khi đội tuyển “Cờ hoa” bị loại ngay sau vòng một.

Tuy nhiên,  vụ húc đầu của người hùng đội tuyển Pháp Zinedine Zidane vào ngực hậu vệ Italia Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup đã bất ngờ khiến công chúng Mỹ cảm thấy rất phấn khích.

Một số thành phần yêu bóng đá ở Mỹ đã lập tức nắm lấy cơ hội này để tuyên truyền cho môn túc cầu vốn trước đó chẳng mấy được quan tâm ở đất nước chỉ đam mê với bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục này.

“Danh tiếng của Zidane đã lên đến mức cao nhất đối với cổ động viên bóng đá cho dù những gì xảy ra trong trận chung kết đã làm dấy lên tâm lý nghi ngờ và thất vọng”, giáo sư xúc tiến thể thao và sức khỏe trường Đại học Mỹ Pete Mehlert nói.

Trong khi đó, một cây bình luận trên tờ “San Jose Mercury News” viết: “Tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu và tôi không biết các bậc kỳ tài bóng đá có thích không nhưng đây là khoảnh khắc bóng đá ở Mỹ, không chờ đợi, thô nhưng rất thực”.

Tờ “Wall Street Journal” lại tự hỏi không biết hậu vệ Italia đã buông ra lời xúc phạm gì để đến nỗi người hùng Pháp lại có hành động như vậy qua dòng tít: “Súc sinh” đã nói gì để khiến “Chúa” nổi giận?”

Thậm chí tờ “Thời báo Los Angeles” cũng vào cuộc sau khi Zidane rốt cuộc phá vỡ sự im lặng của mình trên Kênh truyền hình Canal Plus của Pháp, nói rằng những câu chửi của Materazzi rất riêng tư và động chạm sâu sắc đến mẹ và chị gái của anh.

“Thời báo Los Angeles” gọi Zidane là một “anh hùng ngã ngựa”, người đã đánh một dấu chấm hết xấu xí lên toàn bộ sự nghiệp của một biểu tượng.

Mehlert lưu ý bạn đọc rằng đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ và vô cùng phức tạp này: “Luôn có những biến cố như vậy. Chúng ta không biết khi nào thì một cầu thủ tung ra miếng võ bản chất của mình.

Tạp chí thể thao tuần Sports Illustrated thì bình luận “Chúng ta những người Mỹ không xa lạ gì với những câu nói rác rưởi... nhưng vấn đề ở đây là cả người nói lẫn người bị nói đều biết đó không phải là con người”.

Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan từng nổi tiếng không phải chỉ vì tài năng của anh trên sân bóng mà còn vì anh cực kỳ có kinh nghiệm trong các cuộc đấu võ mồm.

“Zidane đã phơi bày bản chất Mike Tyson của anh ấy song sự kiện này đã làm nên một khoảnh khắc Mỹ đẹp và sống động tại đỉnh điểm của một sự kiện được nhiều người theo dõi nhất hành tinh”, tờ “Tin tức San Jose Mercury” nhận xét.

Võ sĩ quyền Anh Tyson vẫn còn được nhớ đến ở Mỹ vì cú cắn đứt một mẩu tai của đối thủ Evander Holyfield trong trận so găng năm 1997 ở Las Vegas.

Năm nay có 17 triệu người Mỹ đã xem trận chung kết World Cup tối 9/7 ở Đức, cao gấp hai lần con số xem trận chung kết năm 2002 ở Hàn Quốc. 17 triệu là con số không hề nhỏ, cho thấy dù sao bóng đá vẫn còn nhận được sự quan tâm của người Mỹ.

Tuy nhiên, phát biểu trong chuyến thăm Đức mới đây cùng với chồng là Tổng thống Mỹ George W. Bush, đệ nhất phu nhân Laura Bush đã thổ lộ với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng “người Mỹ thực sự mới đang trong quá trình học chơi bóng đá và đó là một môn thể thao mới ở Mỹ”.

Phu nhân Laura cũng cho biết vợ chồng bà không chỉ xem các trận có đội tuyển Mỹ thi đấu mà còn xem cả trận chung kết đầy kịch tính giữa Pháp và Italia.

Bà Laura cho rằng dù người Mỹ không biết nhiều về bóng đá song ngày càng có nhiều người Mỹ quan tâm đến môn thể thao này. 

MỚI - NÓNG