Bóng đá thủ đô lâm nguy

Bóng đá thủ đô lâm nguy
Đang chấp chới ở khu vực rớt hạng, cả hai đội bóng thủ đô cùng nhận kết quả thất bại trong ngày 7-8. Hòa Phát “chết” trên sân nhà với tỉ số 2-4 trước Đà Nẵng, còn Hà Nội ACB thúc thủ 1-4 trên sân Long An. Và thế là cả hai cùng dắt tay nhau xuống chót bảng.
Nỗ lực hết mình nhưng Hòa Phát (xanh) vẫn thất bại trước Đà Nẵng (phải)
Nỗ lực hết mình nhưng Hòa Phát (xanh) vẫn thất bại trước Đà Nẵng (phải).

Chỉ có một cửa là phải thắng Đà Nẵng thì hi vọng trụ hạng mới sáng lên, chính vì vậy mà Hòa Phát buộc phải chơi đôi công với đội khách. Chơi chiến thuật này thì Hòa Phát lép vế hoàn toàn bởi ở khu vực giữa sân của họ không ai sánh được với cặp Minh Phương - Hoàng Sơn vừa làm chủ được thế trận, vừa có những quả tỉa bóng, chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác. Việc ghi bàn của Hòa Phát chỉ tập trung vào Timothy và Thanh Trung, do vậy họ dễ bị chia cắt bởi hàng thủ chắc chắn của Đà Nẵng.

Phút 21, đội khách mở tỉ số 1-0 do công của Quốc Anh sau đường chuyền đẹp của Merlo. Đến phút 44, Timothy gỡ hòa 1-1, nhưng niềm vui của chủ nhà ngắn chẳng tay gang bởi trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Merlo đã kịp nâng tỉ số lên 2-1 cho Đà Nẵng.

Phút 53 rồi 65, Merlo là cú độc diễn ngoạn mục, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Hòa Phát và ghi liền hai bàn thắng để hoàn tất cú hattrick cho riêng mình ỏ trận đấu này.Với ba bàn thắng ghi được ở vòng 24, Merlo đã sánh ngang với Evaldo (Hoàng Anh Gia Lai) khi có cùng 20 bàn thắng.

Tuy nhiên, danh hiệu Vua phá lưới có khả năng về tay Merlo bởi Evaldo đã chính thức chia tay với V-League mùa này do bị nứt xương mác ở vòng 23.

Còn tại sân Long An Đồng Tâm Long An đã trả được món nợ thua 1-3 ở lượt đi trước Hà Nội ACB, bằng chiến thắng 4-1. Chiến thắng đẹp và đầy thuyết phục ấy đã giúp cho Đồng Tâm Long An tạm thời nhảy xa ra khỏi vị trí đèn đỏ, thay vào đó chính là đội bại trận của cặp đấu này.

Phút 19, Mã Anh Duy mở tỉ số cho chủ nhà bằng cú sút từ cự ly gần 20m. Chín phút sau lúc hiệp nhì bắt đầu, Danny chuyền bóng như dọn cỗ cho Kassim đệm bóng cận thành, nhân đôi khoảng cách lên 2-0 cho Đồng Tâm Long An.

Phút 59, Danny sút xa, bóng bật chân hậu vệ đội khách đi luôn vào lưới, giúp chủ nhà dẫn trước 3-0. Phút 90+3, cũng lại Danny lập công với cú đánh đầu cận thành sau pha tỉa bóng của Thanh Bình, ấn định chiến thắng 4-1 cho Đồng Tâm Long An (bàn gỡ của đội khách do công Lucas).

Tiền đạo Merlo (Đà Nẵng) vươn lên dẫn đầu giải Vua phá lưới với 20 bàn thắng sau 24 vòng đấu
Tiền đạo Merlo (Đà Nẵng) vươn lên dẫn đầu giải Vua phá lưới với 20 bàn thắng sau 24 vòng đấu.

Với 27 điểm, Đồng Tâm Long An sẽ trụ hạng thành công nếu như họ hạ đo ván Hòa Phát ở vòng 25 trên sân nhà. Không tận dụng được lợi thế khách quan về sân bãi, thời tiết cùng khí thế đang lên nhờ trận thắng đậm trước Hà Nội ACB, Đồng Tâm Long An chỉ nên trách mình nếu xuống đá giải hạng nhất mùa sau.

Hải Phòng lại nhích thêm một bước dài ra khỏi khu vực nguy hiểm khi quật ngã chủ nhà Bình Dương 1-0 trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Bàn thắng duy nhất do Aniekan ghi vào đầu hiệp nhì.

Sau vòng 24, ngôi đầu bảng của SLNA (45 điểm) đang bị tới hai đội bóng đe dọa soán ngôi, đó là Hà Nội T&T và Đà Nẵng khi có cùng 42 điểm. Lợi thế đang nằm trong tay đương kim vô địch Hà Nội T&T khi còn một trận chưa đá với Khánh Hòa.

Đà Nẵng sẽ đoạt chức vô địch vào giờ chót nếu thắng hết cả hai vòng cuối, trong khi đó SLNA và Hà Nội T&T đều hòa và thua! Xem ra khả năng này là rất thấp cho Đà Nẵng, và họ chỉ có thể lọt vào tốp ba đội mạnh nhất giải mà thôi.

Ở nhóm cuối bảng, nguy cơ rớt hạng không trừ một đội nào, kể cả với Navibank Sài Gòn dù đang có trong tay 30 điểm. Thế mới thấy rằng ba trận thua liên tục trước Đồng Tâm Long An (0-1), SLNA (1-3) rồi Hà Nội T&T (2-4) tai hại thế nào với đại diện của bóng đá TP.HCM.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG