Bị kiện cho mà xem!

Bị kiện cho mà xem!
TP - Hôm rồi, trong đối thoại về chất lượng giáo dục đại học có một ý kiến phát biểu rất đáng chú ý. Đố cậu, phát biểu đó thế nào?

- Khó nhỉ! Cậu biết vì sao khó không? Bởi thời gian gần đây giáo dục nước ta có quá nhiều đổi mới với cải tiến. Hết chương trình, sách giáo khoa, đến thi cử. Hết thi cử, lại chuyện chia cấp học. Hết chuyện chia cấp học lại chuyện điểm sàn trên điểm sàn dưới…Mỗi vấn đề nêu lên, đi cùng nó là hội nghị, hội thảo, đối thoại. Trong trận đồ bát quái của những ý kiến quan điểm ấy làm sao mình có thể tìm ra câu phát biểu nào đáng chú ý được đây!

- Nghĩa là bó tay?

- Đầu hàng! Vậy, đó là câu phát biểu gì?

- Diễn giả này nói, trường đại học cũng như một quán phở, nấu ăn ngon thì người ta sẽ đến!

- Chết! Ai lại thế! Sao lại lấy thượng tầng để so sánh với hạ tầng nhường kia. Như thế có xúc phạm nhiều trường đại học quá không?

- Có người lo điều đó có thể làm mếch lòng các trường đại học, nhưng diễn giả kia lập lí rằng, trường đại học cũng như quán phở, miễn sao bán đúng giá, cung cấp món hàng có chất lượng thì chính là kinh doanh hợp đạo đức và đóng góp cho xã hội.

- Nếu cứ khăng khăng so sánh vậy chắc chắn vị diễn giả kia sẽ bị kiện cho mà xem?

- Ai kiện?

- Các quán phở kiện! Bởi các chủ quán phở cho rằng, so sánh ấy là xúc phạm phở. Phở gà ra gà, bò ra bò chứ đâu tạp pí lù trong trường, vừa có trung cấp rồi cao đẳng, đại học, sau đại học với rối tinh mượn giảng viên, giảng đường, như nhiều trường đại học hiện nay.

- !!!???

MỚI - NÓNG