Bệnh nhân ung thư giai đoạn 4 vỡ òa sung sướng vì trúng số

Diane Bishop (giữa) cùng hai con trai vui mừng nhận thưởng tại công ty xổ số. Ảnh: CBC
Diane Bishop (giữa) cùng hai con trai vui mừng nhận thưởng tại công ty xổ số. Ảnh: CBC
TPO - Diane Bishop – một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 4 tại Newfoundland (Canada) vừa trở thành chủ nhân của giải xổ số trị giá 1,5 triệu đô la Canada, tương đương gần 27 tỉ đồng.

Theo Daily Mail, Diane Bishop được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 4/2016. Từ đó đến nay, dù đã trải qua ba lần hóa trị và xạ trị, nhưng căn bệnh của Diane vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Khối u nhanh chóng lan từ vú đến phổi và xương chậu.

Bệnh ngày càng nặng khiến Diane không thể đi lại bình thường. Cô cảm thấy đau đớn mỗi khi nhấc tay lên và thường xuyên buồn nôn, nhức đầu, mệt mỏi. Thậm chí, việc bước xuống giường vào mỗi buổi sáng cũng là một cực hình đối với Diane.

Dù đau yếu nhưng Diane vẫn không từ bỏ công việc của mình tại một cửa hàng tiện lợi ở Mount Pearl (Newfoundland, Canada), bởi cô là một bà mẹ đơn thân với hai người con đang ở tầm tuổi 20, trong đó có một người con vẫn sống với mẹ.

Bệnh nhân ung thư giai đoạn 4 vỡ òa sung sướng vì trúng số ảnh 1

Dù đang chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng Diane không dám nghỉ việc vì cô cần tiền để trang trải cuộc sống và chữa bệnh. Ảnh: CBC

Vào ngày 18/10, CBC News đăng tải một bài báo về Diane và quá trình đấu tranh với căn bệnh ung thư vú.

Kể từ đó, những người cảm phục Diane liên tục xuất hiện tại cửa hàng nơi cô làm việc để trao những khoản tiền trợ giúp nho nhỏ. Số tiền này giúp Diane trang trải một phần chi phí chữa bệnh tại Toronto. Và đó cũng là lúc Diane quyết định thử vận may của mình với một tấm vé số.

“Thật kì lạ. Một điều gì đó đã thôi thúc tôi mua xổ số vào ngày hôm đó. Tôi không thể giải thích nổi”, Diane nói. Sau khi cào tấm vé số, Diane vỡ òa sung sướng khi biết mình vừa trở thành chủ nhân của giải thưởng 1,5 triệu đô la Canada, tương đương gần 27 tỉ đồng.

“Chúng tôi la hét vì sung sướng. Bởi những rắc rối về tài chính của chúng tôi đã biến mất trong nháy mắt, giống như một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai tôi”, Diane chia sẻ.

Ngay sau khi trúng số, bà mẹ đơn thân quyết định nghỉ việc để tập trung điều trị bệnh ung thư. Cô sử dụng số tiền thưởng của mình để trả nợ và mua một số đồ dùng y tế.

Khoảng hai tuần sau đó, một tin vui khác đã đến với Diane khi bác sĩ thông báo quá trình hóa trị đã bắt đầu đem lại kết quả khả quan. Các khối u trong phổi của Diane đã bắt đầu thu nhỏ. Dịch thừa trong phổi cũng đã biến mất, và các vết thương ở xương chân đã dần lành lại.

Bất chấp việc mình còn gặp khá nhiều khó khăn, Diane vẫn quyết định quyên góp tiền cho một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các bệnh nhân ung thư, đồng thời chuyển số tiền ủng hộ mà mình nhận được cho các bệnh nhân khác.

“Sự căng thẳng đã không còn. Tôi biết bệnh ung thư giai đoạn 4 giống như một quả bom hẹn giờ. Nhưng những điều may mắn đã trao cho tôi hi vọng rằng tình hình sức khỏe sẽ ổn trong một thời gian, để tôi có thể sống cuộc đời của mình.”, Diane nói. “Khoản tiền trúng số này không dành cho việc đi du lịch hay mua một ngôi nhà mới. Mà đó là khoản tiền dành cho sự sống còn. Tôi đã có cơ hội sống sót, và các con của tôi cũng vậy.”

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG