Bệnh nhân 16 tuổi nguy hiểm tính mạng cần giúp đỡ của cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh nhân 16 tuổi nguy hiểm tính mạng cần giúp đỡ của cộng đồng
TPO - Chồng qua đời chưa được bao lâu, chị Phùng Thị Thúy lại phải hứng chịu một nỗi đau khác khi con gái bị đột quỵ nhập viện khẩn cấp. Bác sỹ thông báo, con gái chị bị xuất huyết, tiểu cầu giảm mức độ nặng, chi phí điều trị cao, mẹ con chị Thúy buồn tủi ôm nhau khóc trên giường bệnh.

Chúng tôi đến thăm mẹ con chị Phùng Thị Thúy (SN 1972, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sau khi nghe lời cầu cứu khẩn thiết của bác sỹ Phạm Quốc Hội - Trưởng khoa Bệnh máu Tổng hợp 2, (Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An). “Hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân này đặc biệt khó khăn, tình trạng bệnh lại rất nặng, chi phí điều trị cao nên cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Nếu không chữa trị kịp thời, tính mạng của cô bé 16 tuổi bị đe dọa”, Bác Sỹ Hội cho biết.

Qua hỏi thăm, chị Phùng Thị Thúy chia sẻ, năm 1995, chị Thúy rời quê hương Hải Dương vào tỉnh Gia Lai làm công nhân. Tại đây, chị quen biết và đem lòng yêu anh Trần Văn Cảnh (SN 1968, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cũng vào làm kinh tế mới. Hôn lễ được tổ chức trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Ba năm sau, con gái đầu chào đời, vợ chồng chị quyết định về Hà Tĩnh sinh sống. Hằng ngày, chồng làm thợ mộc, vợ lo vườn tược, đồng ruộng mưu sinh, cuộc sống của vợ chồng trẻ trôi qua vui vẻ, an lành. Đến năm 2005, con gái Trần Thị Thu Huyền cũng ra đời trong vòng tay âu yếm của bố mẹ.

“Cuối năm 2010, khi cháu Huyền chuẩn bị bước vào lớp 1 thì chồng tôi cũng ngã bệnh. Dần dần căn bệnh của chồng thêm nặng, bao nhiều tiền dành dụm bấy lâu cũng dồn hết lo cứu chữa. Hết số tiền tiết kiệm, tôi lại bán các vật dụng có giá trị trong nhà, rồi vay mượn để kéo dài sự sống cho chồng. 10 năm đổ bệnh, chồng tôi ra đi trong đau đớn, căn nhà lợp mái bro xi măng cũng cũ kĩ lụi tàn”, chị Thúy ngậm ngùi nói.

Bệnh nhân 16 tuổi nguy hiểm tính mạng cần giúp đỡ của cộng đồng ảnh 1

Chị Thúy và con gái tại Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ, từng nếp nhăn khắc khổ hiện lên bởi những câu chuyện buồn mà chị đã trải qua. Thấy mẹ khóc, cháu Trần Thị Thu Huyền đang nằm trên giường bệnh cũng khóc theo. Nắm tay con an ủi, chị Thúy tiếp lời: “Con gái đầu lấy chồng ở ngoài Bắc, học hết lớp 9, Huyền cũng phải nghỉ học vì gia đình nghèo túng. Ngoài làm vài sào ruộng, tôi đi giúp việc lấy đồng tiền công ít ỏi. Thương mẹ, Huyền xin vào làm công nhân ở nhà máy may. Mẹ con đùm bọc, nương tựa nhau. Hai hôm trước (ngày 26/5), tôi đang ngoài ruộng thu hoạch lúa thì nhận được tin con gái đột quỵ. Hoảng hốt chạy tới thấy con tiều tụy mà lòng đau như cắt. Tại sao bao đau khổ cứ bám theo gia đình tôi như thế”. Nước mắt giàn giụa, mẹ con chị Thúy ôm nhau khóc khiến những người có mặt cũng nghẹn ngào.

Để một nữ y tá động viên mẹ con chị Thúy, Bác sỹ Phạm Quốc Hội nói về tình trạng bệnh của cháu Huyền. “Bệnh nhân vào viện với tình trạng mệt nhiều, choáng ngất, không tự di chuyển, xuất huyết không cầm được, qua xét nghiệm thì phát hiện tiểu cầu bị giảm chỉ còn 2, thiếu máu nặng, có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Mỗi lần điều trị cho bệnh nhân chi phí khoảng 25 - 30 triệu đồng, một năm khoảng 6-8 lần. Thời điểm vào viện, mẹ con chị Thúy không đủ tiền chữa trị nên tôi phải cầu cứu đến các nhà hảo tâm”.

Mọi ủng hộ giúp đỡ xin liên hệ qua địa chỉ:

Chị Phùng Thị Thúy - xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0335.613.018.

Hoặc Bác sỹ Phạm Quốc Hội - Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An; Số điện thoại: 0986.065.552.

Số tài khoản: 108868896969. Ngân hàng Viettinbank, Chủ tài khoản: Phạm Quốc Hội.

MỚI - NÓNG