Bản tin 20H: Công an điều tra việc ông Đoàn Ngọc Hải bị dọa giết

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường. Ảnh: VnExpress.
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường. Ảnh: VnExpress.
TPO - Lãnh đạo Công an quận 1 làm việc với ông Hải, tiếp nhận các số điện thoại đã dọa "xử" ông và gia đình vì công tác trật tự vỉa hè.

Ngày 6/9, làm việc với Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải, Công an quận này tiếp nhận các số điện thoại đã liên tục nhắn tin, gọi điện dọa giết ông và gia đình. Trong đó, số điện thoại 0017.202.472.813 và 0931.699.301 thường xuyên gọi ban đêm, dọa "xử" ông và vợ con. "Ngoài việc nhắn tin, gọi điện đe dọa, những đêm tôi đi dẹp vỉa hè về thường có đôi thanh niên chạy xe máy bám theo từ cổng UBND quận đến trước nhà. Tôi báo cáo quận ủy, công an không phải vì sợ mà muốn các trinh sát tìm được kẻ chủ mưu cản trở, phá hoại sự phát triển của xã hội", ông Hải nói. Về việc bị dọa giết, ông Hải cho rằng, có thể trong quá trình đoàn liên ngành chấn chỉnh trật tự vỉa hè đã đụng chạm đến quyền lợi quá lớn của các bãi xe, quán nhậu nên họ phản ứng. Tuy nhiên, ông cũng nhận được nhiều tin nhắn bày tỏ chia sẻ, động viên, hứa đứng ra bảo vệ ông.


Trưa 6/9, Nhà hát Lớn Hà Nội chính thức mở cửa đón khách tham quan các giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống. Ngay trong ngày đầu mở cửa, rất nhiều người dân Hà Nội hồ hởi đến tham quan, đặc biệt là những người lớn tuổi. Khách tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ được tìm hiểu lịch sử quá trình xây dựng nhà hát, kiến trúc của nhà hát, tham quan sảnh chính, khu cầu thang di tích, khán phòng, tham quan ảo Nhà hát Lớn, các bản thiết kế gốc vẽ bằng tay của các kiến trúc sư người Pháp. Đồng thời, khách cũng được tiếp đón tại phòng Gương, tìm hiểu di tích vết đạn bắn vào tháng 12 năm 1946, các sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Quảng trường Cách mạng tháng Tám từ hồi đầu thế kỷ XX tới nay, trải nghiệm ngồi lô VIP dành cho nguyên thủ khi xem biểu diễn. 


Trong lúc đào đất san lấp mặt bằng phục vụ đồn điền đổi thửa, sáng 6/9, người dân xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bất ngờ phát hiện một ngôi mộ bằng đá nguyên khối nằm cách mặt đất chừng 50cm. Theo ông Trần Minh Hường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phương, ngôi mộ được phát hiện ở cánh đồng Tràm, thuộc thôn Pháp Kệ, có hình chử nhật, chiều dài khoảng 3m, rộng 1m, cao chừng 1,5m bằng đá nguyên khối, nắp đậy cũng bằng đá màu trắng. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cơ quan chức năng về ngôi mộ. Hiện ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn, chưa mở nắp nên không biết bên trong có những gì. Người dân địa phương nghi ngờ, ngôi mộ này là của người Chăm còn sót lại. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 ngày 6/9, giông lốc xuất hiện ở xã Tam Hiệp (Núi Thành, Quảng Nam), kéo sập giàn giáo đang thi công của Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải. Một lãnh đạo xã Tam Hiệp xác nhận hai công nhân tử vong. Nhiều người khác bị thương, đang được cấp cứu.


Nhà báo Nguyễn Đình Quân (SN 1962), phóng viên thường trú Báo Tiền Phong tại Khánh Hòa đã qua đời vào sáng nay 6/9.
Nhà báo Nguyễn Đình Quân bị tai nạn giao thông khi đang trên đường hướng từ Nha Trang về cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng tác nghiệp. Vết thương quá nặng khiến anh qua đời ngay sau đó. Anh là một phóng viên được đồng nghiệp yêu mến, một nhà báo luôn nặng lòng với biển đảo nói chung và với Trường Sa nói riêng. Anh còn biết đến là một nhà báo chân chính đi đến tận cùng của sự thật mà tiêu biểu là vụ án người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén... (Xem chi tiết)

Khoảng 8h sáng ngày 6/9, khi đến công viên Trần Quốc Toản (cạnh hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) để tập thể dục, người dân địa phương hoảng hồn phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm chết trong chòi hóng gió.
Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nhưng không tìm thấy giấy tờ tùy thân của người đàn ông này. Thi thể nói trên đã được chuyển về nhà xác Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tìm nguyên nhân dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)

Ngày 5/9 cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã xác định được Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) là nghi can trong vụ cướp tiền ngân hàng HDBank Xuân Lộc xảy ra vào ngày 1/9. Tuy nhiên nghi can Hùng đã bỏ trốn trước đó. Thực hiện khám xét nơi ở của Hùng, cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phạm Văn Lâm anh trai của Hùng để điều tra về hành vi Không tố giác tội phạm. (Xem chi tiết)

Thượng tướng Sergei Surovikin, chỉ huy quân đội Nga tại Syria tuyên bố, nhóm máy bay chiến đấu của Không quân Nga ở Syria mỗi ngày tiến hành hơn 100 chuyến bay để thực hiện nhiệm vụ tấn công các nhóm khủng bố chống chính quyền Damascus, trong đó có “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. (Xem chi tiết)


Chỉ một tháng sau khi bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ra lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng chính như than, sắt, hải sản..., Triều Tiên lại tiếp tục đối mặt với những gói trừng phạt mới mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế trong nỗ lực nhằm bóp nghẹt chương trình quân sự của Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)

Ngày 6/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã gửi đề nghị tới các chuyên gia yêu cầu chuẩn bị một vụ kiện chống lại Mỹ liên quan tới việc Washington tịch thu các tài sản ngoại giao của Moskva.
 Ông Lavrov nêu rõ: “Chúng tôi đã gửi đề nghị tới nhiều chuyên gia thạo việc.” Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga từ chối công bố khung thời gian cụ thể cho việc này.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).