Đắk Lắk:

Bác sĩ yếu kém lại tắc trách khiến thiếu nữ bị cưa chân

Chân Vi trước lúc bị cưa. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp
Chân Vi trước lúc bị cưa. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp
TPO - Cách xử lý thương tích yếu kém cả chuyên môn lẫn y đức của bác sĩ bệnh viện huyện Cư Kuin khiến nữ sinh lớp 10 đã bị “cưa oan” mất một chân.

Nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) trưa ngày 6/3 trên đường đi học về bị tai nạn giao thông té xuống đường. Người gây tại nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.  Thấy Vi nằm vật vã, người dân đưa Vi vào bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải, bó bột.

Tối cùng ngày, Vi kêu đau dữ dội vì bị bó bột quá chặt, bàn chân mất hết cảm giác. Gia đình nạn nhân nhiều lần van xin các bác sĩ cho tháo băng và chuyển viện, nhưng bác sĩ vẫn thờ ơ. Mãi đến sáng ngày 8/3 bác sĩ mới đồng ý cắt băng, tháo bột. Ngày 11/3, sau nhiều lần gia đình tiếp tục van xin chuyển viện, thấy chân của Vi có dấu hiệu hoại tử, bệnh viện huyện mới cho Vi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau khi thăm khám, các bác sĩ BV tỉnh lập tức cho nạn nhân vào TP HCM,  đến bệnh viện Chợ Rẫy nhập viện cấp cứu, nhưng mọi việc đã quá muộn. Vi bị cắt gần hết phần chân phải.

“Nếu họ không quá yếu kém về chuyên môn lại bảo thủ, tắc trách, thì em tôi đã không đến nỗi bị cưa chân. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc, nghiêm trị và chấn chỉnh cách làm việc thiếu y đức này !”- Lê Thị Thùy Trang, chị gái của Vi bức xúc cho biết.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin thừa nhận bệnh nhân Vi bị cưa chân có phần nguyên nhân do bác sĩ yếu về chuyên môn, tắc trách trong công việc. 

“Bệnh viện đã cử cán bộ xuống thành phố Hồ Chí Minh để thăm hỏi và gửi 20 triệu đồng bồi dưỡng sức khỏe cháu Vi. Việc cháu Vi bị cưa chân khiến chúng tôi rất đau xót !”- ông Tâm nói.

MỚI - NÓNG