22 xác ướp pharaoh 'diễu hành' trong đêm qua thủ đô Ai Cập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 22 xác ướp Hoàng gia Ai Cập cổ đại đã được “diễu hành" qua thủ đô Cairo hôm thứ Bảy, 3/4, khi trên đường đến một bảo tàng mới.

Theo Reuters, xác ướp của 18 vị vua và bốn nữ hoàng, chủ yếu thuộc thời Tân Vương quốc Ai Cập, đã được chuyển từ Bảo tàng Ai Cập ở trung tâm Quảng trường Tahrir (Cairo) đến Bảo tàng Quốc gia Nền văn minh Ai Cập ở Fustat.

Để phục vụ lễ rước các xác ướp đến “ngôi nhà” mới, cơ quan chức năng đã cho đóng cửa các con đường dọc sông Nile.

Đoàn xe đi qua những tuyến đường chính ở thủ đô Cairo, và được chào đón bằng 21 phát đại bác khi đến Bảo tàng Quốc gia Nền văn minh Ai Cập. Bảo tàng này cũng mới chính thức khai mạc hôm qua, 3/4. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có mặt tại lễ đón.

22 xác ướp pharaoh 'diễu hành' trong đêm qua thủ đô Ai Cập ảnh 1

Đoàn xe chở 22 xác ướp pharaoh Ai Cập đi dọc thủ đô Cairo. Ảnh: RT

22 xác ướp pharaoh 'diễu hành' trong đêm qua thủ đô Ai Cập ảnh 2

Tiết mục trình diễn nghệ thuật dưới chân kim tự tháp. Ảnh: RT

22 xác ướp pharaoh 'diễu hành' trong đêm qua thủ đô Ai Cập ảnh 3

Ảnh: RT

22 xác ướp pharaoh 'diễu hành' trong đêm qua thủ đô Ai Cập ảnh 4

Ảnh: RT

22 xác ướp pharaoh 'diễu hành' trong đêm qua thủ đô Ai Cập ảnh 5

Ảnh: RT

Toàn cảnh lễ rước. Nguồn: RT

Nhà khảo cổ Zahi Hawass cho biết mỗi xác ướp được bảo quản trong một chiếc quách đặc biệt chứa đầy nitơ để đảm bảo không bị hư hại.

Số quách này được đặt trên những cỗ xe vàng chắc chắn để hạn chế tối đa rung lắc.

“Chúng tôi chọn Bảo tàng Nền văn minh vì chúng tôi muốn trưng bày các xác ướp một cách khoa học, chứ không phải chỉ để nhìn ngắm như ở Bảo tàng Ai Cập”, ông Hawass nói.

22 xác ướp pharaoh 'diễu hành' trong đêm qua thủ đô Ai Cập ảnh 6

Xe chở xác ướp Vua Ramesses V. Ảnh: Reuters

Các xác ướp này được phát hiện trong hai đợt khai quật năm 1871 tại Deir Al Bahari ở Luxor và Thung lũng Các vị vua.

Xác ướp cổ nhất là Seqenenre Tao, vị vua cuối cùng của Vương triều thứ 17, trị vì vào thế kỷ 16 Trước Công nguyên và được cho là đã chết thảm.

Ngoài ra, trong đoàn “diễu hành” còn có xác ướp của Ramses II, Seti I và Ahmose-Nefertari.

Trong những tuần gần đây, Ai Cập đã trải qua một loạt sự cố đáng tiếc - bao gồm sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez, một vụ tai nạn tàu hỏa chết người, một vụ cháy nhà máy may mặc và một vụ sập tòa nhà chung cư.

Những sự cố này làm “sống lại” huyền thoại về “lời nguyền pharaoh”. Tuy nhiên, với việc 18 vị vua cổ đại và bốn vị hoàng hậu cuối cùng đã định cư tại ngôi nhà mới khang trang, có lẽ sẽ không còn ai nhắc lại về những lời nguyền sởn da gà thêm một lần nào nữa.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG