Dưỡng liêm

Dưỡng liêm
TP - Mới đây, Bí thư thành ủy Đà nẵng Nguyễn Bá Thanh tuyên bố, cấp thêm cho CSGT tại bốn trạm cửa ô 5 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Thanh, những CSGT này có thể thu nhập tới 10 triệu đồng/tháng.

> Người bệnh: ráng chờ!

Ngược lại ông Thanh yêu cầu “nếu chỉ cần phát hiện nhận chung chi một vài trăm nghìn lập tức bị tước quân tịch, đuổi khỏi ngành, cho về vườn”. Đây chỉ là một trong những chính sách dùng vật chất làm đòn bẩy của Đà Nẵng lâu nay.

Đây thực chất là một loại tiền dưỡng liêm, thời ta ít được áp dụng, nhưng ông cha thì đã áp dụng từ thời Lê sơ.

Năm 1498, vua Lê Hiến Tông đã ban lệnh “cấp tiền quý bổng liêm khiết” cho quan lại liêm chính như tiền thưởng thêm.

Đến thời Nguyễn, tiền dưỡng liêm đặc biệt được chú ý, vua Minh Mạng nói rằng “tiền dưỡng liêm là để khuyến khích tiết tháo trong sạch” cho quan lại.

Ngày nay, tại nhiều quốc gia phát triển, đội ngũ công chức nhà nước đều có mức lương khấm khá. Họ được đào tạo bài bản, làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao.

Thậm chí, chính phủ có thể thay đổi liên tục, song nền hành chính vẫn hoạt động bình thường. Singapore là nước có chế độ lương bổng cho quan chức cao nhất thế giới và cũng là nước có chỉ số tham nhũng thấp nhất thế giới.

Hiện tại lương của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là 2,2 triệu đôla Singapore/năm (tương đương 1,7 triệu USD), lương các bộ trưởng khoảng 1,1 triệu đôla. Singapore trả lương cao cho quan chức nhằm thu hút nhân tài và chống tham nhũng.

Đà Nẵng, với mục tiêu trở thành “Thành phố đáng sống nhất” đang quyết liệt bứt phá với nhiều chế độ, chính sách mới lạ, thậm chí gây tranh cãi, bị cho là “phạm luật”, là “vị tiền”.

Tuy nhiên mọi việc ở thành phố này vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, được người dân đồng tình ủng hộ. Thử hỏi nếu không có khoán chui của Bí thư Kim Ngọc lấy đâu ra chính sách “khoán 10”, đưa Việt Nam từ chỗ thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu lúa gạo nhất nhì thế giới?

Nếu không có TPHCM “xé rào” những năm 1980, lấy đâu ra đổi mới hôm nay ? Cái mới luôn khác lạ, luôn phải đấu tranh với cái cũ, đó là quy luật của sự phát triển.

Chỉ có những người dũng cảm, nhìn xa trông rộng mới có thể ủng hộ hay áp dụng cái mới, cái tiến bộ cho xã hội.

Theo Hồ Chí Minh, càng có chức, có quyền càng cần phải cần, kiệm, liêm chính. Người viết: “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành.

Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”. Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao mức sống cho cán bộ, tạo điều kiện để họ dưỡng liêm, vượt qua cám dỗ, tiêu cực là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, với người cán bộ chỉ tiền dưỡng liêm thôi chưa đủ, mà rất cần sự rèn luyện để có đạo đức trong sạch, xứng đáng là “công bộc” của dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Cơ sở cho thuê trọ loay hoay trước nguy cơ đóng cửa vì không đảm bảo PCCC

Hà Nội: Cơ sở cho thuê trọ loay hoay trước nguy cơ đóng cửa vì không đảm bảo PCCC

TPO - Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến hạn chót (30/3) mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra trong Chỉ thị 19/CT-TTg về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhưng hàng nghìn nhà trọ tại Hà Nội vẫn đang loay hoay xoay xở để đáp ứng yêu cầu về PCCC. Câu chuyện về những chủ nhà trọ "bất lực" và những người thuê thấp thỏm lo mất nơi cư ngụ giá rẻ đang trở thành tâm điểm chú ý.
Mặt đường cao tốc đoạn QL45 - Nghi Sơn nứt rách, ổ gà

Mặt đường cao tốc đoạn QL45 - Nghi Sơn nứt rách, ổ gà

TPO - Những ngày qua, người tham gia giao thông trên cao tốc Bắc Nam, thuộc đoạn QL45 - Nghi Sơn phát hiện tình trạng mặt đường bị nứt rách, sau đó hình thành các ổ gà gây nguy hiểm cho giao thông. Trước đó, tại đoạn cao tốc này, xảy ra sự việc một số khe co giãn hư hỏng, bong bật lên khỏi mặt đường khiến một số ô tô đâm trúng, bị thủng lốp.