TPO - 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 có những ngày ý nghĩa tại Quảng Trị. Ngày 28/3, các thí sinh thăm Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, thả hoa đăng tại sông Thạch Hãn. Ngày 29 và 30/3, các thí sinh tiếp tục đồng hành với hoạt động của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025.
Tối 28/3, ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 và các thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm 2024 thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Phát biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên dòng sông Thạch Hãn, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025, xúc động bày tỏ: "Gian khó, hiểm nguy, không ngăn nổi trái tim của những con người tuổi trẻ, tiến lên phía trước. Đạn bom, khốc liệt có thể giết chết sinh mệnh con người nhưng không thể làm nhụt ý chí chiến đấu với quân thù. Họ đã đi tới những chiến công bằng sự kiên cường, dũng cảm và sức chịu đựng phi thường giữa mưa bom, bão đạn".
Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất cho độc lập dân tộc, thống nhất non sông.
Thí sinh Ngô Thị Thanh Vân khẳng định đã trải qua một ngày vô cùng ý nghĩa tại Quảng Trị. "Khi đặt chân đến nghĩa trang, tôi cảm thấy xúc động và nghẹn ngào trước những hàng mộ thẳng tắp, nơi an nghỉ của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Mỗi tấm bia như đang kể cho chúng tôi nghe về một quá khứ đầy mất mát, về những con người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để bảo vệ nền độc lập hôm nay. Chuyến đi này khiến tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị hoà bình", Thanh Vân nói.
Thí sinh Hoàng Hiền Nhi ghi nhớ khoảnh khắc thả hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Cô bày tỏ xúc động và biết ơn sự hy sinh cao cả và những chiến công lừng lẫy của các anh hùng liệt sĩ - những người viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. "Tôi hiểu rằng thế hệ trẻ Việt Nam phải chung tay kế thừa, bảo vệ và gìn giữ những gì cha ông đã để lại", Hiền Nhi chia sẻ.
Các thí sinh ghi lòng tạc dạ về chiến công bất tử và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.
Khoảnh khắc xúc động trong lễ thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn.
Trong mùa hè đỏ lửa 1972, sông Thạch Hãn là đường tiếp tế nhân lực, hàng hóa cho mặt trận Quảng Trị. Nơi đây trở thành địa điểm đánh phá ác liệt của địch, với vô số bom đạn được ném xuống. Nhiều chiến sĩ nằm lại dưới dòng sông ở độ tuổi đôi mươi.
Thí sinh Phạm Thùy Dương bày tỏ cô như được sống trong quá khứ hào hùng của dân tộc khi đặt chân tới những địa danh lịch sử của Quảng Trị. "Tôi tự hào với bề dày lịch sử của dân tộc, tự hào với sự kiên cường, bất khuất, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ. Thả đèn trên dòng sông Thạch Hãn không chỉ là nghi thức tưởng nhớ, mà còn là lời nguyện cầu cho hòa bình và phát triển. "Trong khoảnh khắc ấy, em đã ước nguyện những điều tốt đẹp nhất cho đất nước và gia đình", Thùy Dương nói.
Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 thả hoa đăng bên dòng Thạch Hãn, ghi nhớ công ơn của thế hệ cha ông.
Thí sinh Hoàng Quý Lan ghi nhớ những câu thơ trong tác phẩm Lời người bên sông (Lê Bá Dương): "Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.
41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 có những ngày ý nghĩa tại Quảng Trị. Ngày 28/3, các thí sinh thăm Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, thả hoa đăng tại sông Thạch Hãn. Ngày 29 và 30/3, các thí sinh tiếp tục đồng hành với các hoạt động của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025.