Vụ va chạm giao thông, nữ sinh bị thương tật 97%: Công an TP Buôn Ma Thuột nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau va chạm giao thông với thiếu niên đi xe máy, một nữ sinh ở Đắk Lắk bị thương tích tới 97%. Vụ việc xảy ra đã hơn 6 tháng nhưng cơ quan điều tra chưa ra quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Báo Tiền Phong nhận được đơn phản ánh của ông Phạm Vũ Trường Giang (SN 1984, trú phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về việc con gái bị tai nạn giao thông, thương tích tới 97%, đến nay đã hơn 6 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Buôn Ma Thuột chưa có quyết định cuối cùng khởi tố vụ án hay không.

Theo ông Giang, đầu giờ chiều 7/9/2022, con trai ông là Phạm Hưng P. (SN 2010), lái xe đạp điện chở theo chị ruột Phạm Trần Nhã U. (SN 2009) đến Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Tây Nguyên. Khi đến đoạn ngang trụ điện số 5 (đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột), cháu P. đang rẽ vào đường Đào Doãn Địch, thì bất ngờ bị chiếc xe máy mang biển số 47L1-086.82 đi ngược chiều tông mạnh. Người điều khiển xe máy là Nguyễn Anh T. (SN 2006, trú đường Phan Bội Châu), phía sau chở theo nữ sinh cùng Trường THPT Chu Văn An. Hậu quả, cháu Nhã U. bị thương rất nặng.

Vụ va chạm giao thông, nữ sinh bị thương tật 97%: Công an TP Buôn Ma Thuột nói gì? ảnh 1

Em U. khi còn khỏe mạnh, lành lặn. Ảnh: NVCC

Đến ngày 5/4, ông Giang vẫn chưa nhận được thông báo từ Cơ quan CSĐT về việc có khởi tố vụ án hay không; trong khi vụ việc xảy ra đã hơn 6 tháng.

Ngày 11/1/2023, cơ quan này có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo đó, Cơ quan CSĐT tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng giám định tốc độ mô tô biển số 47L1-086.82. Tuy nhiên, thời hạn xác minh tin báo đã hết mà chưa có kết quả giám định, nên chưa đủ căn cứ ra quyết định có khởi tố vụ án hay không, nên phải tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, khi có đủ căn cứ sẽ phục hồi, giải quyết.

Luật sư Trần Mai Hạnh - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh- người theo dõi sát vụ việc em U. cho hay, vụ việc đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT chưa thực hiện vì chờ kết quả giám định tốc độ xe máy trong vụ tai nạn (trong khi vụ việc xảy ra từ tháng 9/2022). Điều này đã làm chậm trễ tiến độ giải quyết vụ việc, ảnh hưởng đến quyền lợi của cháu U. Ngoài ra, theo luật sư nếu người giao xe máy cho em T. khi chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe tham gia giao thông và gây ra thương tích cho em U. là có căn cứ để khởi tố vụ án.

Theo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Buôn Ma Thuột, em U. bị sẹo dẫn lưu đỉnh sau bên phải; sẹo mở khí quản; Mất răng; Đại tiện không tự chủ; Liệt cứng tứ chi mức độ vừa; Khuyết xương sọ trán đỉnh thái dương phải; Nứt sọ thái dương; Gãy xương hàm dưới vùng cằm; Tụ máu dưới màng cứng; Dập não vùng thái dương... Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97%.

Chiều 14/4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, vừa nhận được kết quả giám định tốc độ xe máy và đã phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc trên. Theo cơ quan này, đây là vụ việc phức tạp, bởi những người có liên quan (kể cả người giao xe máy) cũng dưới 18 tuổi. Cơ quan CSĐT đang giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật, thậm chí phải tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, khẳng định không có chuyện thiên vị bên nào.

Vụ va chạm giao thông, nữ sinh bị thương tật 97%: Công an TP Buôn Ma Thuột nói gì? ảnh 2

Em U. bị thương tật nằm một chỗ

Nằm chờ… kỳ tích?

Chúng tôi đến thăm em U. tại một ngôi nhà thuê ở đường Nguyễn Tri Phương. Lúc này, mẹ em - bà Trần Thị Kim Thành đang đút từng muỗng cháo xay nhuyễn cho U. Trong phòng, gia đình treo hình ảnh xinh xắn, cao ráo của U. khi còn lành lặn, khỏe mạnh. Đôi mắt đỏ hoe, bà Thành chia sẻ, U. bây giờ không bằng trẻ nhỏ vì không thể tự nuốt cháo, không cử động được.

Khi tai nạn xảy ra, bác sĩ nói U. chỉ còn 10% sự sống. Phẫu thuật sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện ở Đắk Lắk, bệnh tình của U. tiếp tục có diễn biến không thuận lợi. "May nhờ cộng đồng hỗ trợ, gia đình tôi mới có tiền đưa con xuống TP Hồ Chí Minh, nếu không thì…", bà Thành bỏ lửng câu nói, nghẹn ngào.

Đang cảnh nhà thuê, vợ chồng ông Giang vẫn cố xoay xở mua thuốc men, thuê người tập vật lý trị liệu cho U., tổng chi phí mỗi tháng lên 20 triệu đồng. “Bác sĩ nói đưa con về nhà và đợi kỳ tích. Tôi hiểu kỳ tích không thể tự đến nên cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho con”, bà Thành cho hay.

Ông Giang cho biết, sau khi hỗ trợ cho cháu U. 100 triệu đồng, gia đình bà Vũ Thị Nguyệt (mẹ ruột Nguyễn Anh T.) hầu như không đến thăm nom cháu U.

Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, bà Nguyệt cho biết: “Đúng sai tôi không nói vì có pháp luật giải quyết. Trong việc này, người thiệt thòi nhất vẫn là U. và gia đình cháu. Sau khi U. được đưa vào TP Hồ Chí Minh, tôi cũng đang điều trị bệnh nên không có điều kiện đến thăm hỏi. Khi gia đình cháu U. có ý trách tôi về việc này, tôi cũng hiểu nhưng vì hoàn cảnh. Tôi cũng mong vụ việc được sớm giải quyết”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.