Vụ sạt lở mỏ đá tại Thanh Hóa: Tang trắng ở bản nghèo

Người thân nạn nhân kêu khóc thảm thiết. Ảnh: Hoàng Lam.
Người thân nạn nhân kêu khóc thảm thiết. Ảnh: Hoàng Lam.
TP - Ngày 24/1, hai trong sáu nạn nhân tử vong ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) trong vụ sạt lở mỏ đá đã được chính quyền, người thân đưa đi chôn cất. Tiếng cồng chiêng tiễn người vào cõi hư vô văng vẳng oán hờn giữa núi rừng.

Vụ tai nạn xảy ra trưa ngày 22/1 cướp đi tính mạng của 7 lao động đang làm đá tại mỏ đá ở thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa), 1 người bị thương sau đó cũng tử vong, nâng tổng số người chết lên 8. Vụ tai nạn rúng động cả làng quê Yên Lâm, bởi nơi đây chưa có vụ tai nạn nào tang thương như thế. Ngay khi hay tin, nhiều người dân  khu vực này bỏ công việc đổ về gần nơi xảy ra vụ tai nạn để cầu nguyện, trông mong, hy vọng cho những người đang bị những khối đá lớn đè lên người có thể sống sót.

Trong số 8 người tử vong, có tới 6 người ở xã Thiết Ống, huyện miền núi Bá Thước (cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn gần 100 km). Trong 6 người chết thì có một người ở bản Hang, một người ở bản Trệch, một người ở bản Quyết Thắng, ba người ở bản Cú. Năm thi thể được đưa về nhà ngay trong đêm hôm xảy ra tai nạn, thi thể cuối cùng của anh Phạm Văn Phi đến 17h ngày 23/1 mới tìm thấy. Tất cả những người bị tử vong quê ở xã Thiết Ống đều là những trai làng đang tuổi khỏe mạnh. Có người đã làm đá nhiều năm, có người đi làm mới vài tháng. Rời bỏ quê đi làm phu đá, họ chỉ mong kiếm được tiền để lo cho vợ, con, gia đình.

Nạn nhân Lê Văn Quãng (SN 1981) thuộc hộ nghèo của bản Quyết Thắng, xã Thiết Ống. Vợ chồng anh Quãng từng đi làm thuê ở các tỉnh phía Nam 2 năm rồi về quê. Gần đây, Quãng được người quen giới thiệu đi làm tại mỏ đá. Dẫu biết công việc khó khăn, nhưng Quãng chẳng nề hà, chỉ mong lo được chi phí sinh hoạt cho vợ, con, người thân. Số phận bạc bẽo, khối đá vô tri giữa trời sạt xuống cướp đi tính mạng anh Quãng cùng những xóm giềng, bạn bè.

Nạn nhân Trần Như Dũng (nguyên là cán bộ công an huyện Bá Thước, phụ trách xã Thiết Ống) sau khi về hưu, tham gia hoạt động tại doanh nghiệp Tuấn Hùng. Mong muốn cho người dân ở Thiết Ống có  việc làm, ông Dũng đã tuyển những lao động trên đi làm. Ai ngờ, tai nạn đã cướp đi không chỉ những lao động nghèo khổ mà cả bản thân ông. Những thi thể chẳng còn nguyên vẹn khi đưa ra khỏi hiện trường càng khiến cho người thân đau đớn hơn, những người chứng kiến rưng rưng.

Ông Nguyễn Hữu Thành- Chủ tịch UBND xã Thiết Ống bùi ngùi: Các gia đình nạn nhân đều khó khăn. Những người tử vong lại là lao động chính trong gia đình. Chia sẻ với mất mát trên, những ngày qua, ngành chức năng, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình.

MỚI - NÓNG