Vợ không ngờ cô hàng xóm độc thân đưa ra 'phương án làm kinh tế' để cướp trắng chồng mình

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi nói chị đừng giận chứ chồng chị hư một phần có lỗi của chị đấy. Nếu chị để mình tỉnh táo, để con tim mình đừng lỗi nhịp trước cảnh dàn dựng, hứa hẹn về kinh tế của cô hàng xóm cao tay nọ thì chắc không có chuyện trớ trêu này xảy ra với gia đình chị đâu.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô hàng xóm độc thân lẳng lơ và 'chiêu' dụ dỗ chồng người chẳng ai có thể ngờ, tôi hiểu nỗi cay đắng, khổ đau của chị khi biết tin chồng mình cặp bồ với cô hàng xóm độc thân tưởng chừng tốt bụng đó.

Nhưng tôi nói chị đừng giận chứ chồng chị hư một phần có lỗi của chị đấy. Nếu chị để mình tỉnh táo, để con tim mình đừng lỗi nhịp trước cảnh dàn dựng, hứa hẹn về kinh tế của cô hàng xóm cao tay nọ thì chắc không có chuyện trớ trêu này xảy ra với gia đình chị đâu.

Bây giờ thì hạnh phúc của vợ, chồng chị đang đứng trên bờ vực thẳm, nếu còn muốn giữ tổ ấm cho mình tôi nghĩ chị nên nhanh chóng có buổi trò chuyện cùng chồng. Chị chần chừ ngày nào thì cơ hội níu kéo chồng trở về với chị, với các con càng xa vời. Bởi người đàn bà làm chồng chị si mê, quên vợ, quên con lại ở ngay sát vách nhà chị, một bước là 2 kẻ mèo mả gà đồng ấy sẽ gặp gỡ, hẹn hò nhau mà chị khó ngăn được.

Để có kết quả như ý muốn của chị không phải ngày một, ngày hai mà phải có thời gian, vì vậy chị cần xác định quyết tâm, kiên trì và tận dụng mọi điều kiện thuận lợi để đạt được kế hoạch của mình.

Mong nhận được tin tốt lành từ gia đình chị. Chúc chị luôn khỏe.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.