Vợ đau đớn khóc nghẹn vì sự thật trong phòng ngủ không người đàn bà nào muốn thấy

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Một điều bất lợi cho chị nữa là chồng chị đã chủ động đón tình cũ về nhà 'tâm sự' và cô người yêu cũ đó đang tự do vì đã li hôn. Rõ ràng mọi sự đều không ủng hộ chị đúng không chị?

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ bận chữa vô sinh, chồng đón tình cũ về nhà tâm sự vì sợ... cô đơn, em nói chị đừng cho là em xấu bụng bởi theo em hạnh phúc của gia đình chị khó bảo toàn lắm chị ạ. Bởi hiện nay chị đang mắc bệnh hiếm muộn phải chữa chạy lâu dài, kết quả lại không thể biết trước được, trong khi đó chồng chị đã lớn tuổi, đang mong có người nối dõi để báo hiếu cho dòng tộc.

Một điều bất lợi cho chị nữa là chồng chị đã chủ động đón tình cũ về nhà 'tâm sự' và cô người yêu cũ đó đang tự do vì đã li hôn. Rõ ràng mọi sự đều không ủng hộ chị đúng không chị? Vì vậy theo em, chị nên tỉnh táo để nhận ra sự thật, đừng cố che giấu, cố níu kéo làm gì khi đã hiểu cuộc hôn nhân của mình đang ở giai đoạn nào!

Chị còn trẻ, công việc cũng ổn định và mặc dù chị đang chữa bệnh hiếm muộn nhưng y học ngày nay đã tiên tiến, bác sĩ cũng cho chị biết là sẽ chữa được chỉ cần chị kiên nhẫn điều trị. Vậy thì chị cứ bình tĩnh chữa chạy để có cơ hội tìm một bờ vai khác nương tựa, còn với người đàn ông tệ bạc là chồng của chị đó, chị hãy cho anh ta theo con đường mà anh ta đã chọn bằng một lá đơn ra tòa chia tay lúc này là hợp lí, hợp tình nhất chị ạ.

Ý kiến riêng của em là vậy, còn mọi việc vẫn là do chị xem xét quyết định. Mạnh mẽ, nghị lực lên chị nhé, chúc chị may mắn và luôn khỏe.

MỚI - NÓNG