Trung Quốc:

Video mẹ ung thư nấu bữa ăn cuối cùng cho con trai lấy nước mắt hàng triệu người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một video do thanh niên Trung Quốc ghi lại hình ảnh người mẹ nấu bữa tối cuối cùng cho con trai trước khi qua đời vì bệnh ung thư đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nước này, trở thành một trong những tin được tìm kiếm nhiều nhất vào cuối tuần qua.
Video mẹ ung thư nấu bữa ăn cuối cùng cho con trai lấy nước mắt hàng triệu người ảnh 1

Người mẹ bị ung thư vào bếp lần cuối để chuẩn bị bữa ăn cho con trai

Video được thanh niên độ tuổi 20 họ Deng ở thành phố Đại Liên đăng lên trang Douyin từ tuần trước. Trong video, người mẹ đã rụng hết tóc mặc bộ quần áo ở nhà đang bận nấu ăn trong bếp.

Video được ghép với bài hát dân ca Trung Quốc “Tạm biệt”, kèm theo chú thích: “Mẹ yên nghỉ nhé. Không gì có thể đánh bại con nữa”.

Deng quay đoạn phim không lâu trước khi mẹ anh qua đời trong tháng này, báo Xiaoxiang đưa tin.

Deng kể rằng mẹ anh là người mạnh mẽ và tự lập. Bà biết tin bị ung thư từ tháng 2 năm nay nhưng không nói với gia đình vì sợ mọi người lo lắng. Bà chỉ để Deng đi cùng khi phải điều trị.

Deng cho biết mẹ anh đã trải qua 3 đợt hóa trị. Dù đau đớn nhưng bà không bao giờ phàn nàn. Anh cho biết sau đợt hóa trị thứ ba, mẹ anh đột nhiên hỏi anh muốn ăn món gì.

“Mẹ bảo tôi đi chợ cùng. Chúng tôi mua rong biển, khoai tây và thịt. Khi về nhà, mẹ tôi vào bếp nấu ăn”, Deng nói.

“Khi mẹ nấu ăn trong bếp, tôi ngồi trong phòng khách. Tôi không thể ngừng khóc khi nhìn sau lưng mẹ. Bà rất yếu nhưng vẫn nấu ăn cho tôi. Mẹ tôi thở hổn hển và phải ngồi nghỉ một lúc lâu sau khi nấu xong”, Deng kể.

Anh cho biết đó là bữa ăn cuối cùng mẹ anh nấu, ngon như những bữa mẹ anh vẫn nấu trước đây.

Video nhận được 800.000 like trên Douyin.

“Có lẽ mẹ tôi biết tôi là một vlogger và video này là món quà cuối cùng mẹ tặng tôi”, Deng nói trong video mới nhất.

Video nhận được rất nhiều bình luận động viên.

“Cái chết không phải kết thúc của tình yêu, mà chỉ chuyển sang một hình thức khác”, một người xem bình luận.

“Đừng buồn. Bà ấy chỉ đổi cách dõi theo anh. Bà ấy là cơn gió thổi qua tai, là vì sao trên trời. Bà ấy không bao giờ rời bỏ anh”, một người khác bình luận.

“Tôi tìm thấy một túi bánh bao trong tủ lạnh mà mẹ tôi làm cho tôi trước khi qua đời. Những chiếc bánh đó chứa nhân thịt mà tôi thích nhất. Tôi vừa ăn cả bát bánh bao vừa khóc như mưa”, một người khác chia sẻ câu chuyện của mình.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG