Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói 'mày - tao' với dân không được chấp thuận?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đã tới trụ sở UBND xã để xin lỗi vì những lời nói thiếu chuẩn mực, nhưng người tố cáo không chấp thuận vì cho rằng bản thân chị này tới trụ sở xã để xác định quyền sử dụng đất và không được báo trước việc xin lỗi. Do vậy, người này yêu cầu ông này phải đến nhà riêng xin lỗi trước sự chứng kiến của người dân trong thôn.

Ngày 20/10, thông tin từ UBND xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình được biết, sáng 18/10, tại trụ sở UBND xã, ông Nguyễn Tiến Dũng đã bày tỏ lời xin lỗi, trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã Phú Sơn, cũng như chị N.T.T. và anh N.V.A., chồng cũ của chị T.

Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói 'mày - tao' với dân không được chấp thuận? ảnh 1

Ông Dũng khi tiếp xúc với dân đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Trong buổi này, ông Dũng đã thừa nhận sự thiếu chuẩn mực trong cách giao tiếp và kiểm tra thực địa tại gia đình chị T, qua đó, ông đã gửi lời xin lỗi đến gia đình và hy vọng sẽ nhận được sự thông cảm.

Tuy nhiên, chị T. không chấp nhận lời xin lỗi này. Chị cho rằng, buổi họp tại UBND xã không phải là lúc để nghe lời xin lỗi, mà là để xác định quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Chị T. nêu rõ: "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông Dũng dù có sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương. Bởi việc xin lỗi này tôi không được biết trước. Ông Dũng có mặt bất ngờ và nói lời xin lỗi tại trụ sở UBND. Tôi đề nghị ông Dũng đến nhà tôi, nơi ông đã có những lời nói thiếu chuẩn mực để xin lỗi công khai, trước sự chứng kiến của người dân trong thôn".

Chị N.T.T. cho biết, đến nay, ông Nguyễn Tiến Dũng vẫn chưa đến gia đình chị để xin lỗi như yêu cầu của chị.

Trước đó, chị T. (trú tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan) đã tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng sau khi kiểm tra thực tế tại gia đình chị về tình trạng ảnh hưởng do quá trình nổ mìn khai thác đá. Trong quá trình đó, ông Dũng đã sử dụng lời lẽ không phù hợp và thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho người dân. Ông đã dùng ngôn ngữ thô tục như "mày - tao", và có những phát ngôn khó nghe như "Nhà mày chết tao đền", "Không lấy tiền tao không cho nữa", "Cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được"...

MỚI - NÓNG