Về nhà đi con tập 22: Vũ bất ngờ thay đổi cái nhìn sau khi qua đêm với Thư

Trong đêm say rượu Anh Thư và Vũ xảy ra chuyện
Trong đêm say rượu Anh Thư và Vũ xảy ra chuyện
TPO - Tập 22 Về nhà đi con lên sóng 21h tối 13/5 trên VTV1 đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Anh Thư và Vũ, sau khi say xỉn giữa hai người xảy ra chuyện.

Quá buồn chán vì làm ăn thất bát, Anh Thư lên bar uống rượu say, sau khi bị một gã đàn ông trêu ghẹo và định đánh do Thư phản ứng, Vũ kịp thời can thiệp và kéo Thư về.

Vũ đưa Thư về tới cổng nhà nhưng cô nhất định không chịu vào nhà, đòi đi uống tiếp tới khi nào say mới thôi. Không thuyết phục được Thư nên Vũ đưa Thư tới khách sạn uống rượu tiếp.

Về nhà đi con tập 22: Vũ bất ngờ thay đổi cái nhìn sau khi qua đêm với Thư ảnh 1 Anh Thư và Vũ "chiếm song" tập 22 Về nhà đi con
Người say thường nói thật, trong lúc uống rượu say Anh Thư hỏi Vũ nghĩ gì về mình. Không để Vũ kịp nói, Thư tự nói rằng cô là người thực dụng, thích tiền, thích mồi chài đàn ông. Cô còn hỏi xoáy Vũ có phải anh ta nghĩ rằng chỉ cần một thả thính người đàn ông hào nhoáng là cô “cắn câu” ngay. “Tôi dùng nhan sắc, tuổi trẻ để kiếm đại gia thì sao nào. Nếu lấy chồng giàu tôi sẽ có nhiều tiền lo cho bố và các chị em của mình. Nếu tôi có nhiều tiền thì bố tôi sẽ không phải lo cho tôi nữa, bố tôi sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy các con của mình hạnh phúc”, Thư nói và rơm rớm nước mắt.
Về nhà đi con tập 22: Vũ bất ngờ thay đổi cái nhìn sau khi qua đêm với Thư ảnh 2 Lần đầu tiên Vũ nghe Thư tâm sự thật
Tỉnh dậy sáng hôm sau, Anh Thư vội vàng rời khỏi khách sạn. Vũ lo lắng chạy theo, có chút hối hận nhưng sau đó nói cứng rằng không phải do anh ta, do Thư nhất quyết không về nhà. Anh Thư thừa nhận phần lỗi của mình, khóc và yêu cầu Vũ đừng làm phiền. Trước khi rời khỏi khách sạn, Vũ dặn với theo bảo Anh Thư uống thuốc. Về phần mình, Vũ áy náy gọi điện hỏi thăm Anh Thư nhưng đều bị cô cáu gắt. Không giống như những lần tình một đêm khác, lần này Vũ vô cùng ngạc nhiên khi biết dù Anh Thư có vẻ ngoài cáo già và thích mồi đại gia nhưng lại vẫn còn con gái. Trước đó dù ngoài mặt tỏ ra không ưa Thư nhưng thâm tâm Vũ lại bị cô thu hút.
Về nhà đi con tập 22: Vũ bất ngờ thay đổi cái nhìn sau khi qua đêm với Thư ảnh 3 Vũ bất ngờ sau khi qua đêm với Thư
Ông Sơn (NSƯT Trung Anh) chờ con gái cả đêm. Cô con gái út Ánh Dương (Bảo Hân) thuyết phục bố ngủ sớm, ông liền hỏi vặn ngược lại rằng những lần cô út đi chơi về muốn ông lo lắng thế nào. Dương xin lỗi bố, tủm tỉm trả lời “còn tùy thuộc vào thời tiết”, khi ông hỏi có chắc lần sau không đi chơi về muộn không. Còn đang rối bời vì chuyện xảy ra với Vũ, người bạn làm ăn cùng tới tìm Anh Thư khiến cô phát hoảng. Do cần tiền làm ăn nên hai cô gái này mượn tiền chợ đen, bị dọa nếu vài ngày nữa không có tiền sẽ tới tận nhà. Người bạn làm ăn dọa Thư nếu không xoay được tiền sẽ cho đội vay nặng lãi địa chỉ nhà cô.
Về nhà đi con tập 22: Vũ bất ngờ thay đổi cái nhìn sau khi qua đêm với Thư ảnh 4  Ông Sơn lo lắng cho Anh Thư 
Đúng lúc đó Ánh Dương nghe được cuộc nói chuyện, dù ngoài miệng mắng chị là “cái gì không dính vào người đều mất”, nhưng cô em út âm thầm lên kế hoạch giúp chị.


Một tay game thủ ở trường đòi thách đấu bởi nếu hắn là số 2 không ai số 1, nếu ai thắng được hắn sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng. Ban đầu khi cậu bạn thân đề cập Dương gạt đi, nhưng khi thấy chị gái sắp vào bước đường cùng cô em nhận lời thách đấu. Dương bỏ cả thi để tham gia cuộc thách đấu với tuyên ngôn “với tôi chỉ là tiền”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.