U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Chinh phục trái tim

Người hâm mộ đang bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt cùng U19 Việt Nam. Ảnh: Như Ý
Người hâm mộ đang bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt cùng U19 Việt Nam. Ảnh: Như Ý
TP - U19 Việt Nam vào đến chung kết giải U19 Đông Nam Á-Cúp NutiFood, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc họ đã chinh phục người hâm mộ với thứ bóng đá bùng nổ, nhiệt tình, giàu cảm xúc.

Bóng đá có các cấp độ khác nhau nhưng cảm xúc nó mang đến thì lại giống nhau: hạnh phúc tột đỉnh hay thất vọng vô bờ. Người hâm mộ bóng đá Việt đang ở thái cực thứ nhất khi lâng lâng vui sướng với màn trình diễn của những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… 

Họ vui khi trong bản nhạc ảm đạm đến buồn tẻ của bóng đá Việt lại vút lên những âm điệu tươi tắn, tích cực như thứ bóng đá đẹp mắt của các chàng trai U19.

Có ý kiến cho rằng, “cơn sốt U19” thực tế chỉ là “hiệu ứng đám đông” như thường thấy của người Việt trong việc yêu hay ghét một hiện tượng, con người hay vấn đề nào đó. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự lan tỏa mang tính kết nối đến người hâm mộ trong thứ bóng đá đẹp mắt mà U19 Việt Nam đang trình diễn. Họ chơi một thứ bóng đá ít chạm, uyển chuyển và nhuần nhuyễn hiếm có cùng một thái độ ứng xử rất đúng mực cả trong và ngoài sân cỏ. 

Trong trường hợp này, những người yêu bóng đá giống hệt những vị khách khó tính, họ yêu cầu phải có được sự phục vụ tốt nhất sau khi đã có quá nhiều “niềm tin bị đánh cắp” trong quá khứ. Họ tìm và họ cảm giác đã thấy. Hình ảnh những làn sóng người đỏ rực trên sân Mỹ Đình, những hàng người xếp hàng rồng rắn để có được tấm vé vào sân cho thấy niềm tin yêu vào lứa U19.

Người hâm mộ rất tinh tường. Chẳng phải ngẫu nhiên thời gian qua có trào lưu bỏ theo dõi V-League để chen chân xem những trận đá “phủi” vào cuối tuần ở Hà Nội. Ở đó, người ta được chứng kiến thứ bóng đá vô tư, đua tranh hết mình. 

Trận chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản, 19h30 ngày 13/9, trực tiếp trên VTV6.

Người hâm mộ sẽ chẳng thể nhớ được những con số thống kê khô khan, những tỉ số của các trận đấu cách đây 3 - 4 hay hàng chục năm trước. Nhưng họ sẽ nhớ như in những tình huống bùng nổ cảm xúc. Bàn thắng của Công Phượng vào lưới Australia hay 4 pha lập công trong trận bán kết trước Myanmar là những tình huống như vậy. Nó đã làm bùng nổ cầu trường và hơn thế, khiến người hâm mộ vỡ òa vì sung sướng.

Nhưng cũng không nên để cảm xúc lấn át lý trí. U19 Việt Nam là một tập thể tốt nhưng vẫn còn lộ rõ nhiều khiếm khuyết, và chặng đường trước mặt họ còn rất dài để có thể thoát khỏi vùng trũng bóng đá thế giới. Chính đối thủ của chúng ta ở chung kết, U19 Nhật Bản, đã chỉ ra những điểm yếu của “thầy trò nhà Giôm” trong trận thắng 3-2 ở vòng bảng, cũng như khoảng cách đẳng cấp cần san lấp. 

U19 Việt Nam còn để lộ nhiều kẽ hở nơi hàng phòng ngự, thể hình thấp bé, nhất là những vị trí đặc thù (trung vệ, tiền vệ trụ) khiến U19 Việt Nam gặp khó khăn trước những đối thủ có lối chơi tấn công mạnh mẽ. Gần như các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ biết đưa trái bóng hướng lên phía trước bằng những pha phối hợp nhỏ hoặc đột phá. Chúng ta chơi thiên về tấn công, nhưng thiếu khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu.

U19 cũng thường lơ đễnh ở những thời khắc quan trọng và đang bị cái dớp về nhì đeo bám. Bởi thế mà cuộc gặp lại U19 Nhật Bản tại trận chung kết tối nay sẽ là một thử thách cực lớn cho Công Phượng và các đồng đội. Trái tim của người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại được dịp đập những nhịp lo lắng khi chúng ta đối diện đối thủ mạnh và đẳng cấp hơn hẳn. 

Nhưng dù gì đi chăng nữa thì U19 Việt Nam vẫn được yêu mến, bất chấp việc họ có thể thất bại trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30 phút tối nay trên sân Mỹ Đình. Có thể không giành được Cúp, nhưng Công Phượng và các đồng đội đã giành thứ lớn lao hơn là tình yêu của người hâm mộ. Đó mới là “danh hiệu” quý giá nhất!

MỚI - NÓNG