U19 Việt Nam: Thắng hay không thắng!

U19 Việt Nam: Thắng hay không thắng!
TP - Năm ngoái, chiến thắng 5-1 của U19 Việt Nam trước U19 Australia ở vòng loại giải U19 châu Á 2014 đã thổi bùng cơn lốc hâm mộ U19 Việt Nam trên khắp dải đất hình chữ S.

Và hôm 5/9 vừa rồi, một lần nữa U19 Australia lại trở thành bệ phóng để giúp U19 Việt Nam in đậm dấu ấn vào trí nhớ của CĐV Việt Nam bằng việc để thua đội chủ nhà với tỷ số 0-1 tại sân Mỹ Đình.

Ca ngợi U19 Việt Nam lúc này có lẽ là hơi thừa, thậm chí còn có thể nói là U19 Việt Nam đang bị bội thực lời khen, nên vấn đề quan trọng là chúng ta nhìn nhận được điều gì đằng sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp của U19 Việt Nam trước U19 Australia.

Nếu nhìn nhận một cách tổng thể thì U19 Australia không xứng đáng phải nhận thất bại, bởi họ đã kiểm soát khá tốt trận đấu bằng lối chơi rất hiện đại và khoáng đạt.

Cách bố trí cự ly đội hình cũng như sắp xếp vị trí của U19 Australia được thực hiện rất hợp lý, và vấn đề duy nhất với họ có lẽ chỉ là việc các cầu thủ chưa có được sự ăn ý cao nhất nên những đường bóng cuối cùng của họ thiếu mất sự chuẩn xác cần thiết.

Trong khi đó, U19 Việt Nam gần như không có gì thay đổi so với cách đây hơn một năm, từ HLV cho tới cầu thủ, từ lối chơi cho tới những cá nhân xuất sắc trên sân. 

Nếu không phải vì U19 Australia dứt điểm quá tồi thì không chắc U19 Việt Nam đã có được chiến thắng trước đội bóng xứ sở chuột túi, khi mà U19 Australia đã tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn nhờ khoét vào những khoảng trống sau lưng hàng thủ U19 Việt Nam.

Chắc chắn U19 Việt Nam sẽ không gặp may như thế ở trận gặp U19 Nhật Bản vào ngày 9/9 tới đây, hay tại VCK U19 châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar sau đây một tháng, khi U19 Việt Nam chung bảng với những đối thủ có đẳng cấp trội hơn U19 Australia như U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc.

Vì thế, những chiến thắng liên tiếp ở giải U19 Đông Nam Á 2014 chưa chắc đã có ý nghĩa tích cực cho sự chuẩn bị của U19 Việt Nam.

MỚI - NÓNG