Tuyển Việt Nam: Âu lo từ cuộc 'tập trận' cuối cùng

Trận giao hữu với Malaysia vào chiều này, đã khép lại quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014 của tuyển Việt Nam. Và nhìn từ trận đấu này, người ta thấy các học trò của HLV Miura vẫn còn nhiều nỗi lo cho dù họ giành chiến thắng với tỷ số 3-1.
Tuyển Việt Nam: Âu lo từ cuộc 'tập trận' cuối cùng ảnh 1

Chỉ khi Malaysia chơi thiếu người, tuyển Việt Nam mới thực sự có được thế trận áp đảo.

Bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng nhờ chơi hơn người ở hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 3-1 trên sân Mỹ Đình ở trận giao hữu chiều nay. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Hồng Quân, Văn Quyết và Hoàng Thịnh.

Tuy nhiên, thẳng thắn thừa nhận, tuyển Việt Nam đã nhập cuộc kém tự tin, để đối phương khoét sâu vào điểm yếu nơi hàng phòng ngự và một lần phải trả giá với bàn thắng của Yahyah ở phút 22.

Thậm chí, nếu các chân sút Malaysia dứt điểm tốt hơn, tuyển Việt Nam phải nhận ít nhất…3 bàn thua nữa ở hiệp 1 sau những sai lầm nơi hàng thủ.

Bước sang hiệp 2, đội bóng áo đỏ bất ngờ dồn lên tấn công và phút 47, tiền đạo mới vào sân thay người Hồng Quân đã bất ngờ gỡ hòa 1-1.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ở phút 48 khi Malaysia bị mất người do Ahmad nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong hoàn cảnh đó, tuyển Việt Nam mới thực sự lấn lướt đối thủ và có thêm 2 bàn thắng nhờ công Văn Quyết, Hoàng Thịnh.

Tuy vậy, trong khoảng thời gian của hiệp 2, các học trò của HLV Miura dù áp đảo, nhưng cũng không tạo được nhiều tình huống có nét.

Giành chiến thắng 3-1 trên sân Mỹ Đình, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục. Hàng thủ chơi lỏng lẻo, hàng công vẫn phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân và rõ ràng, HLV Miura còn nhiều việc cần làm trước khi AFF Cup khai mạc ngày 22/11 tới.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG