Tưởng niệm 55 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát: Cùng hướng tới tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tưởng niệm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại (16/3/1968 - 16/3/2023).

Ngày này tròn 55 năm về trước, trong một buổi sáng yên bình tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, một trung đội lính lục quân Mỹ bất ngờ đổ quân và bắn xối xả thảm sát dã man 504 thường dân vô tội nơi đây. Trong đó có 182 phụ nữ, 60 cụ già, 173 trẻ em và 189 trung niên, 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết chết, lương thực, mùa màng bị đốt sạch, phá hoại hoàn toàn.

Tưởng niệm 55 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát: Cùng hướng tới tương lai ảnh 1

Cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm kéo vĩ cầm tưởng niệm, bên một nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát Ảnh: Nguyễn Ngọc

Vụ thảm sát Sơn Mỹ (hay còn gọi là Mỹ Lai) đã trở thành vụ thảm sát lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam và cũng là vụ thảm sát lớn nhất do quân đội Mỹ gây ra trong các cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn cầu. Sự kiện này, hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi khi nhắc đến Sơn Mỹ, nỗi đau thương, mất mát vẫn không thể nào nguôi trong tâm trí người dân Việt Nam và những người có lương tri, yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

“Vụ thảm sát ở Sơn Mỹ là một tội ác. Tôi tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam cũng là một sai lầm, một tội ác và tội ác ấy đã góp phần gây ra nhiều đau khổ, tang thương và chết chóc cho nhân dân Việt Nam. Trở về Mỹ và nghĩ về những gì mình đã làm, tôi không thể nào xóa được ký ức. Điều quan trọng là tôi hướng đến tương lai, hòa bình để chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam”

Cựu binh Mỹ Mike Boehm

Ngày nay, Khu chứng tích Sơn Mỹ trở thành di tích lịch sử, là điểm đến của hòa bình, thân thiện và vị tha, được người dân trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm. Mỗi năm, địa điểm này đón hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử.

Tưởng niệm 55 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát: Cùng hướng tới tương lai ảnh 2

Người dân Quảng Ngãi thắp hương tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Mỹ Lai

Tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi thành kính, tưởng vọng các nạn nhân vụ thảm sát. “Vượt qua nỗi đau và mở rộng lòng tha thứ, bao nhiêu năm qua, đúng ngày đau buồn này, người dân Quảng Ngãi lại đón những cựu binh Mỹ quay lại để dâng hương 504 đồng bào chúng ta. Khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, kết thân bè bạn với các quốc gia, các dân tộc trong khát vọng hòa bình, tiến bộ”, ông Dũng nói.

Trong âm vang của 5 hồi 4 tiếng chuông tượng trưng cho 504 linh hồn dân lành, mọi người có mặt dành một phút mặc niệm và thành kính dâng hương, dâng hoa lên trước tượng đài Sơn Mỹ, tưởng nhớ và cầu nguyện.

Năm nay, dù tuổi cao sức yếu, nhưng như thường lệ, ông Mike Boehm, cựu binh Mỹ vẫn bay nửa vòng Trái đất về nơi đây để tấu lên khúc vĩ cầm dưới chân đài tưởng niệm.

MỚI - NÓNG