Tuổi 15 ước mơ của kỷ lục gia Kim Sơn

Tuổi 15 ước mơ của kỷ lục gia Kim Sơn
TPO - 15 tuổi, lần đầu tiên tham dự SEA Games, Nguyễn Hữu Kim Sơn đã làm nên điều kỳ diệu khi đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 22 giây 12.

Đợt bơi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân ở Cung thể thao dưới nước Bukit Jalil tối qua diễn ra vô cùng kịch tính. Kim Sơn khởi đầu khá chậm và không có mặt trong tốp 3 trong 250m đầu. Thế nhưng ở 50m tiếp theo, Kim Sơn bất ngờ vượt lên, rồi sau đó bứt tốc ở 100m cuối để cán đích đầu tiên với thời gian 4 phút 22 giây 12. Thành tích này giúp Kim Sơn phá luôn kỷ lục SEA Games đã tồn tại suốt 14 năm qua do VĐV Thái Lan Ratapong Sirisanont thiết lập tại SEA Games 2003 ở Việt Nam (4 phút 23 giây 20).

 Kịch tính phần thi của Kim Sơn.

Khán giả ở Cung thể thao dưới nước Bukit Jalil mô tả họ "nổi hết da gà" khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Kim Sơn. BLV người Singapore cũng phải thốt lên rằng: "Cậu bé này (Kim Sơn) chính là ngôi sao sáng nhất ngày thi đấu hôm nay".

Chính Kim Sơn cũng bất ngờ với thành tích của mình. Khi ngước lên nhìn bẳng điểm, thấy mình đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games, kình ngư 15 tuổi thể hiện sự phấn khích cao độ, liên tục lấy hai tay đập xuống nước. Đây là chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của Kim Sơn. 

Kim Sơn sớm bộc lộ năng khiếu từ năm 6 tuổi và đã giành nhiều thành tích ở các giải trẻ. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, VĐV sinh năm 2002 gây sôt khi tham dự giải bơi vô địch thế giới tại Hungary và đạt thành tích 15 phút 29 giây 90, phá kỷ lục quốc gia và vượt qua kỷ lục SEA Games mà đàn anh Lâm Quang Nhật SEA Games lập được năm 2015 (15 phút 31giây 03). 

Cũng như phần lớn các VĐV, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho em theo đuổi niềm đam mê của mình. Kỳ SEA Games năm nay, cha mẹ đã "khăn gói" theo chân Kim Sơn sang Malaysia để tiện chăm sóc con. Lúc em về đích, cha em là ông Nguyễn Khánh Hoàng đã không kìm nén được cảm xúc, chạy đến ôm chầm lấy em và bật khóc nức nở.

Trong khi đó, Kim Sơn lại giữ nét hồn nhiên của một chàng trai mới lớn. “Em không thể tin mình lại bơi tốt như vậy. Bơi xong mệt muốn chết. Nhưng khi nhìn lên bảng kết quả, thấy mình về nhất và phá kỷ lục, em sướng quá quên hết mệt luôn”, Kim Sơn hồn nhiên chia sẻ. 

Ở tuổi 15, Kim Sơn đã mang vinh quang về cho đất nước. Tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt em. Nhà vô địch SEA Games khẳng định sẽ nỗ lực tập luyện để hướng tới các giải thế giới, sân chơi Olympic.

Tuổi 15, hãy cứ hy vọng, ước mơ và thực hiện ước mơ của mình, Sơn nhé!

Tuổi 15 ước mơ của kỷ lục gia Kim Sơn ảnh 2
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.