TPO - Đúng 11h trưa nay (25/5), máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương hạ cánh xuống sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, đoàn xe linh xa đưa linh cữu của nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà - khu vực núi Dông Bồ, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi; lễ an táng diễn ra lúc 15h.
TP - Cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã dành 25 năm trực tiếp lái xe hàng chục ngàn cây số đi tìm, cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước trở về quê hương. Năm nay, ông đã 75 tuổi nhưng vẫn mải miết thực hiện hành trình của mình…
TP - Trong một cuộc trò chuyện cởi mở và thực chất khi công tác ở nước ngoài, chỉ có Chủ tịch Lê Ðức Anh, Thư ký và tôi, tôi liền đánh bạo hỏi Chủ tịch: Thưa Chủ tịch, sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, trật tự thế giới lúc đó trở thành “một cực”, nhưng Việt Nam ta thì đưa ra chính sách Ða phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việc này là do mất nguồn viện trợ của Liên Xô hay vì lý do gì khác?
TP - Vũng Chùa - vùng đất khí cốt địa linh, nơi bình yên giữa bao sóng dữ cuồng phong của mẹ thiên nhiên, rồi đây, Đại tướng - vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc nương náu anh linh mãi mãi nơi này. Phải chăng núi Rồng sẽ là miền tiêu dao thanh thản của người?
TPO - Khi rời Nhà Tang lễ, linh cữu Đại tướng được đưa lên Linh xa và phủ lá cờ Tổ quốc đỏ thắm. Các chiến sĩ tiêu binh kính cẩn chụp lồng kính bảo vệ linh cữu.