TPO - Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) vừa tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành đầy xúc động cho 349 học sinh khối 12. Cùng ngày, đêm hội “Nhật khúc” khép lại tuổi học trò bằng âm nhạc, ánh đèn và những giọt nước mắt chia tay.
TPO - "Gửi mẹ yêu dấu, nếu như cõi trên là có thật, con mong mẹ ở trên cao hãy nhìn xuống đây, hôm nay, ngay lúc này để nghe những lời con gái muốn nói với mẹ. Năm nay, con gái của mẹ đã 18 tuổi, con đã đủ khôn lớn để tự chăm sóc bản thân; đủ trầm tĩnh để nhìn lại những mất mát từng trải mà không chới với, luyến tiếc hay phiền muộn."
TPO - Trong thư dặn dò học sinh, thầy Võ Thiện Cang khuyên các bạn teen hãy biết xây cuộc đời mình từ những điều nhỏ nhặt, theo tháng năm sẽ tạo nên những cái lớn hơn.