TPO - Xuất phát từ ý nghĩa nhân văn, lễ cúng cô hồn vốn nhằm chia sẻ cho những vong hồn không nơi nương tựa. Thế nhưng, cùng với quan niệm “giật nhiều sẽ gặp nhiều may”, lòng tham đã biến nghi thức tín ngưỡng này thành cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí bạo lực, gây phản cảm và mất trật tự xã hội.
TPO - Những hình ảnh về mùa đông Hà Nội với tuyết phủ trắng tại hồ Tây hay phố Phan Đình Phùng đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, tạo nên sự phấn khích và ngạc nhiên cho nhiều người.
TPO - Thiết kế của ngôi nhà sử dụng gạch kính để mô phỏng các mô hình sóng, gợi nhớ đến vùng sông nước miền Tây của Việt Nam cũng như nhấn mạnh các đường cong thẩm mỹ của mặt tiền.
TPO - Khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông bao trùm Nhật Bản hôm 17/12 gây nên trận bão tuyết nhưng nhiều du khách lại tỏ ra thích thú vì khung cảnh tuyệt đẹp mà tuyết tạo nên.
TPO - Những bức tranh làm bằng gốm được lắp ghép, trang trí trên tường dài khoảng 200 mét trong một con ngõ ở giữa thủ đô Hà Nội khiến nhiều người thích thú.
Những tòa nhà chọc trời biểu tượng của thành phố Chicago trở thành phông nền hoàn hảo tôn lên chiếc tổ của gia đình chim cắt lớn ở ngoài ban công căn hộ tầng 28.
TPO - Dù Chi tránh Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn khu vực miền Trung - Tây Nguyên có tổ chức đón khách tham quan, du lịch đến ăn, nghỉ, nhưng bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (T.Ư Hội nông dân) lại quả quyết không có tình trạng này.
TPO - Thay vì cuộc sống náo nhiệt, sôi động kéo dài suốt cả năm, Hà Nội ngày cuối cùng của năm rất khác: Nhẹ nhàng, ấm áp, bình dị mà vẫn rất nhân văn. Ghi nhận của CTV Tiền Phong sáng nay, ngày 29 Tết.
TPO - Những ngôi biệt thự mới xây xong phần thô, bị bỏ hoang nhiều năm không có người ở cỏ mọc um tùm, đầy rẫy kim tiêm vứt xung quanh khiến nhiều người không khỏi xót xa.