Từ khóa: "kể chuyện lịch sử"

8 kết quả

Lung linh ánh lửa tri ân cùng triệu trái tim tự hào ‘thắp sáng’ một dải non sông
Giới trẻ

Lung linh ánh lửa tri ân cùng triệu trái tim tự hào ‘thắp sáng’ một dải non sông

TPO - Hoà chung không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và trân trọng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội cùng tuổi trẻ cả nước, thắp những ánh nến tri ân và tổ chức hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” để “thắp sáng” trên khắp dải đất hình chữ S và biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
 Lửa thiêng tháng Tư: Người trẻ mang sắc đỏ lịch sử phủ sóng không gian số
Sống tích cực

Lửa thiêng tháng Tư: Người trẻ mang sắc đỏ lịch sử phủ sóng không gian số

TPO - Tháng Tư – tháng của khúc ca khải hoàn dân tộc, của ngọn lửa độc lập được hun đúc qua năm tháng chiến tranh, giờ đây đang cháy rực rỡ bởi làn gió mới không gian số. Với tinh thần sáng tạo và lòng tri ân sâu sắc, thế hệ trẻ đang chứng minh rằng: họ hoàn toàn có thể gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử theo cách riêng.
‘Kể chuyện lịch sử - Tiếp lửa truyền thống’: Đêm tri ân hùng tráng tại Đại học Phenikaa hướng đến Đại lễ 30/4
Giáo dục

‘Kể chuyện lịch sử - Tiếp lửa truyền thống’: Đêm tri ân hùng tráng tại Đại học Phenikaa hướng đến Đại lễ 30/4

TPO - Nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), ngày 24/4/2025, Đại học Phenikaa đã tổ chức chương trình giao lưu đặc biệt mang tên “Kể chuyện lịch sử – Tiếp lửa truyền thống”. Sự kiện đã thu hút hơn 1.000 sinh viên tham dự, để cùng nhau sống lại những năm tháng khốc liệt nhưng đầy hào hùng của dân tộc thông qua những câu chuyện lịch sử chân thực, xúc động và sâu sắc.
Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị: Đồng đội hy sinh cho mình được sống
Giới trẻ

Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị: Đồng đội hy sinh cho mình được sống

TPO - Trong chương trình nhân chứng lịch sử “Kể chuyện lịch sử - Tiếp lửa truyền thống”, các cựu chiến binh từng là sinh viên xếp bút nghiên lên đường ra trận và chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị xúc động khi nhắc về những đồng chí, đồng đội của mình, những “đồng đội đã là người hy sinh cho mình được sống”.