TPO - Đầu tháng 11, những vườn hồng Mộc Châu, Sơn La bắt đầu chuyển sắc từ vàng sang cam đỏ rực, căng mọng trên cành, tạo nên khung cảnh nên thơ đậm chất thu Tây Bắc. Dù năm nay thời tiết ẩm ướt, những buổi sớm mờ sương vẫn là thời điểm lý tưởng để săn những bức ảnh “triệu view” giữa đồi hồng lãng mạn.
TPO - Khu phố đêm Măng Đen hơn 2,5ha dưới tán rừng thông với ánh đèn vàng phủ sương mờ gây thương nhớ, xao xuyến. Những cặp đôi, du khách gần xa mong sớm đến để được thưởng thức đồ ăn, thức uống cạnh ánh lửa bập bùng.
TPO - Một nhiếp ảnh gia đoạt giải thưởng hình ảnh AI (ảnh được tạo bằng công cụ trí tuệ nhân tạo) nhưng lại bị tước giải thưởng vì hóa ra anh ấy đã dùng ảnh mình tự chụp thật để dự thi. Nhưng quả thật, ảnh anh ấy chụp trông đúng là "ảo" hơn cả "ảo".
TPO - Theo thông tin từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TPHCM, nghệ sĩ Hoàng Thạch Vân - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) kiêm phụ trách Văn phòng Đại diện Hội NSNAVN tại TPHCM đã qua đời vào lúc 16h20 ngày 24/6 tại nhà riêng TPHCM, hưởng thọ 64 tuổi.
TPO - Một bức ảnh kỳ lạ mới được đăng lên mạng, mà nếu thoạt nhìn, ai cũng tưởng là ảnh những con sóng ngoài biển. Nhưng khi nhìn kỹ toàn bộ bức ảnh, người ta mới thấy rằng “tưởng là biển nhưng không phải biển”. Hình ảnh này khiến nhiều người ngạc nhiên, cũng có người cảm thấy hơi sợ hãi. Vậy đây có thể là hiện tượng gì?
TPO - Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư ở Scotland luôn rất thích chụp ảnh Mặt Trời lúc hoàng hôn. Thế rồi mới đây, một bức ảnh hoàng hôn đã gây bất ngờ khi trong đó có ánh sáng rất giống một “thiên thần có cánh”. Tại sao lại có hình ảnh như thế này?
TPO - Tự nhiên có vô vàn điều kỳ lạ cần khám phá, cần nhiều sự kiên nhẫn, để có bức ảnh đẹp như ý có khi Thế Ngọc cần rất nhiều ngày, nhiều tháng chờ đợi...
TPO - Hóa ra đâu phải chỉ con người mới thể hiện sự ngọt ngào trong tình yêu đôi lứa. Cư dân mạng ở Singapore đã rất bất ngờ và ai cũng trầm trồ khi nhìn thấy một cặp đôi cú lông đốm cũng thể hiện tình yêu thương làm “tan chảy trái tim”. Những hình ảnh này càng trở nên đặc biệt vì ngày Valentine đang đến gần.
TPO - Có vô cùng nhiều bức ảnh đẹp về tình yêu, nhưng trong đó, những hình ảnh chạm đến trái tim nhất là những bức ảnh được chụp tự nhiên, không sắp xếp, không chỉnh sửa. Mới đây, một netizen đã tập hợp những bức ảnh tình yêu giản dị và bộ ảnh này nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt thích, hàng chục ngàn lượt chia sẻ.
TPO - Với niềm đam mê ẩm thực, đặc biệt là bánh và cà phê, chàng food blogger Henry Phùng đã mang đến những câu chuyện đầy vị "ngọt" và thú vị qua những thước hình vô cùng xinh xắn.
TPO - Từ khoảng thời gian cuối tháng Giêng Âm lịch đến đầu tháng Ba trong năm, người dân Quảng Ngãi lại được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa cải vàng ven bờ sông Trà Khúc. Nơi đây cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình, nhằm lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
TPO - Tuy chỉ mới cuối tháng Hai nhưng những hàng cây kèn hồng ở Sài Gòn đã ra hoa rực rỡ cả một khoảng trời khiến người đi đường không khỏi thích thú.
TPO - Núi lửa Etna - ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở châu Âu - vừa phun, mà dung nham bắn thẳng lên trời, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa đáng sợ. Vậy là vừa đầu năm, ngọn núi lửa này dã khiến sân bay gần đó phải đóng cửa và các lực lượng khẩn cấp luôn ở tư thế sẵn sàng.
TPO - Đồ hiệu thì đẹp nhưng cũng rất đắt, không phải ai cũng có tiền mua. Vì thích một mẫu dép của thương hiệu xa xỉ Hermès, một người đã tự làm đôi dép mini phỏng theo mẫu, bằng vật liệu rất thân thiện với môi trường - chính là vỏ cam. Bạn thấy có đẹp bằng phiên bản gốc không?
TPO - Ai xem bức ảnh này cũng có câu hỏi đầu tiên là liệu có phải ảnh chỉnh sửa không. Nhưng khi biết đây là ảnh thật 100% thì ai cũng thấy… rùng mình. Vậy sự thật là thế nào đằng sau bức ảnh cặp đôi đứng chênh vênh ở rìa vách đá trông ghê rợn thế này?
TPO - Không chỉ Tổng thống Trump mới là người hay có những bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội, mà tỷ phú Elon Musk - người giàu thứ 2 thế giới và là ông chủ của Tesla, SpaceX - cũng không hề thua kém. Nhưng với bài đăng kỳ lạ mới đây, trong đó ông bảo mọi người tăng độ sáng màn hình điện thoại để xem, thì sau đó ai cũng cảm ơn ông. Vì sao vậy?
TPO - Nhật thực cuối cùng của năm 2020 đã diễn ra vào hôm qua, 14/12, nhưng chỉ được quan sát thấy ở một số nước Nam Mỹ. Tuy không được chứng kiến tận mắt, nhưng mọi người ở khắp thế giới vẫn được ngắm những hình ảnh đẹp tuyệt về hiện tượng này, do netizen chia sẻ.
TPO - Trong số 3.800 bức ảnh gửi về cuộc thi “Ảnh và Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế - International Landscape Photographer” ban tổ chức đã lựa chọn ra những tác phẩm ấn tượng và siêu thực nhất.
TPO - Một thanh niên có bức ảnh “ngày xưa” khiến nhiều người ấn tượng pha lẫn ghen tỵ, vì trong bức ảnh đó có ông Joe Biden. Mặc dù khi được chụp bức ảnh đó vào 19 năm trước, anh này không hề biết người bắt tay mình là ai.