Truyện ngắn: A Q tìm vợ

Truyện ngắn: A Q tìm vợ
TP - Kể từ hôm bị ni cô mắng “đồ tuyệt tự”, AQ cứ buồn mãi không thôi. Dân gian nói, có ba việc phạm tội bất hiếu, thì tuyệt tự là tội lớn nhất. Nghĩ rằng mình có thể còn có máu mủ ở nước ngoài, AQ bèn tra đại từ điển Các dòng họ thế giới, nhưng không tìm thấy họ Q. Sao có thể cam tâm chịu không có người nối dõi. Muốn có người nối dõi thì phải lấy vợ.
Truyện ngắn: A Q tìm vợ ảnh 1

Minh họa: Huỳnh Ty.

Vợ, vợ... AQ lẩm nhẩm.

Ni cô thì không thể vì đã bị hoà thượng “xơi” rồi. Em gái của Triệu Tứ thì xấu quá. Con gái Thất Tẩu thì phải chờ dăm năm nữa. Vợ goá Đoàn Tường thì chuyên ngủ với thằng cha đầu trọc, chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, còn vợ cha tú tài thì mắt có nốt ruồi... Mụ Ngô lâu lắm rồi không gặp, chẳng biết ở đâu, đáng tiếc là chân hơi thô.

Làng Vị quả thật không tìm được đàn bà con gái hợp với AQ.

Vậy là AQ tìm đến Trung tâm môi giới hôn nhân.

Sau khi đăng kí ít lâu, AQ được sắp xếp gặp một cô tô môi đỏ chót.

Xin hỏi anh Q, tài khoản của anh mấy con số? Biệt thự có mấy cái? Ô tô có mấy chiếc? Cô gái tưng tửng hỏi, ngửa người trên chiếc sôpha, một tay cầm cái gạt tàn, một tay kẹp điếu thuốc lá.

AQ nhìn những tàn thuốc lá bay về phía mình, cứ nghĩ đôi môi tô son đang chìa ra.

Đàn bà, đàn bà... AQ nghĩ.

Đột nhiên cô gái giật thót mình: Anh Q, trên đầu anh có... anh bị bệnh à? Cô gái tái nhợt mặt, tuột tay đánh rơi chiếc gạt tàn, rú lên bỏ chạy mất.

AQ nghĩ, có lẽ tìm vợ trên mạng tiện hơn, hai bên không nhìn thấy nhau, sẽ tránh được chuyện khó chịu như vừa rồi. Vậy là AQ đến trạm internet, đặt cho mình một nickname “Anh Q đẹp trai thích rượu”, cái tên nghe có vẻ từng trải, chín chắn.

Q vào mạng tìm mục tiêu. Bắt gặp một nickname “Thiên tiên MM”. AQ nhấp chuột, gửi cho MM một đoá hồng.

“Thiên tiên MM” đáp lại bằng hai khuôn mặt đỏ rực.

AQ thấy lòng nhộn nhạo, lập tức gửi tiếp cặp môi tô son.

MM gửi lại một dấu hỏi kinh ngạc, ý nói thế nghĩa là gì, người ta vừa mới quen.

Chàng không kìm nổi lòng, đáp anh muốn ngủ với em.

Hả? MM kêu to khiến các bạn chát đều quay lại nhìn.

Khi AQ thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “lưu manh” thì đã bị người quản lí túm cổ tống ra ngoài.

Gặp mặt thì tẽn tò, lần mò trên mạng thì nguy hiểm, nghĩ đi nghĩ lại AQ bèn quyết định đăng báo tìm vợ.

It ngày sau, AQ nhận được hàng mớ thư cầu hôn. Chàng lạc vào một mê hồn trận. Sau khi phân tích so sánh, AQ chọn một cô mặt hoa da phấn, mắt hai mí, xinh đẹp như một diễn viên điện ảnh. Hai bên trao đổi thư từ độ nửa tháng, tình cảm nồng nàn, người đẹp bèn hẹn gặp mặt, địa điểm tại chùa Thổ Cốc trong núi.

AQ thấy khó nghĩ, chùa Thổ Cốc đâu phải nơi trai gái tình tự. Ngẫm nghĩ một lát, AQ vỗ trán kêu có cách rồi.

AQ đội mũ lệch che nửa trán, thuê xe đón người đẹp rồi phi lên đường cao tốc.

Chàng dẫn nàng đi siêu thị, nhà hàng, thẩm mĩ viện, thẻ tín dụng biến thành âm. Người đẹp dường như đã quên béng việc hẹn đi chùa Thổ Cốc.

Đêm xuống, ruột AQ ngứa ngáy.

Người đẹp ngỏ lời cảm ơn anh Q, chuẩn bị quay về.

AQ ngẩn người hỏi: Sao lại vội về sớm vậy?

Người đẹp cười gỡ mái tóc giả, nheo mắt khiêu khích: Anh Q, chẳng lẽ anh không nhận ra tôi?

AQ định thần nhìn cười cười rồi kêu lên: Ô, ra là ni cô?

Người đẹp không cười nữa, khoác ba lô lên vai, bước đi mấy bước rồi dừng lại, giơ tay vẫy vẫy, nói: Cảm ơn anh Q đã mua tặng nhẫn. Rồi tiện tay sửa lại mái tóc giả, ném lại cho AQ một câu: Đồ AQ tuyệt tự, lại còn muốn lấy vợ, có mà nằm mơ.

Hà Phạm Phú (dịch từ tiếng Trung)

MỚI - NÓNG