Truy tìm phi công Mỹ, Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán

Lực lượng Iran tiếp tục truy tìm một phi công Mỹ mất tích sau khi 2 máy bay chiến đấu bị bắn hạ trên bầu trời Iran và vùng Vịnh, nhưng ngoại trưởng nước này về nguyên tắc vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình với Mỹ.
Một chiếc F-16 của Không quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Vụ bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Mỹ xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ “ném bom khiến Iran trở về thời kỳ đồ đá”. Khả năng 1 phi công Mỹ vẫn còn sống và đang lẩn trốn trên lãnh thổ Iran.

Giới chức 2 nước cho biết hỏa lực Iran đã bắn hạ 1 tiêm kích F-15E gồm 2 ghế ngồi của Mỹ. Hai quan chức Mỹ cho biết 1 phi công đã nhảy dù khỏi chiếc A-10 Warthog bị trúng đạn và rơi tại Kuwait.

Hai trực thăng Black Hawk tham gia tìm kiếm phi công mất tích cũng trúng hỏa lực Iran nhưng đã thoát khỏi không phận nước này. Chưa rõ các phi công có bị thương tích hay không.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đang rà soát một khu vực vùng tây nam, gần nơi máy bay rơi, trong khi chính quyền địa phương thông báo sẽ thưởng cho bất kỳ ai bắt giữ hoặc tiêu diệt “lực lượng kẻ thù”.

Người dân Iran tỏ ra vui mừng trước các vụ bắn hạ máy bay. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf viết trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng cuộc chiến đã chuyển “từ thay đổi chế độ xuống thành săn lùng phi công”.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, ông Trump đang ở Nhà Trắng theo dõi sát sao các thông tin cập nhật về chiến dịch giải cứu.

Đối mặt với nhiều hệ quả chính trị từ cuộc chiến, ông Trump được nói là đang cân nhắc cải tổ nội các sau khi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi bị cách chức trong tuần này.

Việc điều chỉnh nhân sự có thể nhằm “tái khởi động” Nhà Trắng, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, tỷ lệ ủng hộ giảm sút và những lo ngại của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong chiến dịch ở Iran.

Dù lãnh đạo Iran tỏ ra cứng rắn kể từ đầu chiến sự, ngoại trưởng nước này về nguyên tắc vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình với Mỹ thông qua trung gian Pakistan, dù không cho thấy Tehran sẵn sàng nhượng bộ các yêu cầu của ông Trump.

“Chúng tôi vô cùng cảm kích những nỗ lực của Pakistan và chưa bao giờ từ chối tới Islamabad. Điều chúng tôi quan tâm là các điều khoản cho một kết thúc dứt điểm và lâu dài đối với cuộc chiến phi pháp áp đặt lên chúng tôi”, Ngoại trưởng Abbas Araqchi viết trong bài đăng mạng xã hội X.

Giao tranh tiếp diễn trong ngày 4/4. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, các cuộc không kích nhằm vào khu hóa dầu ở tây nam nước này khiến ít nhất 5 người bị thương.

Một vật thể bay cũng đánh trúng công trình phụ gần khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr, khiến 1 người thiệt mạng, song hoạt động của nhà máy không bị ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Araqchi chỉ trích: “Hãy nhớ phản ứng của phương Tây về các hoạt động quân sự gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Israel và Mỹ đã ném bom Bushehr của chúng tôi 4 lần. Phóng xạ sẽ hủy diệt các thủ đô vùng Vịnh, không phải Tehran”.

Truyền thông Iran đưa tin các kho chứa nước đóng chai ở miền tây nước này bị không kích.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã tiến hành “một làn sóng tấn công” nhằm vào Tehran.