Trực Tết trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tết đang đến gần, những con tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 và 4 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) lại vượt sóng ra khơi thực hiện nhiệm vụ canh trực, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo để hậu phương đón Xuân yên vui.

Ăn Tết trên biển

Một ngày trước khi rời bến đi trực Tết, tại cầu cảng Hải đội 212 thuộc Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 đóng quân ở Quảng Nam, cán bộ, chiến sĩ hai tàu CSB 4032 và 4038 khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho chuyến hải trình hơn một tháng trên biển làm nhiệm vụ. Mỗi tàu đều chuẩn bị đầy đủ thực phẩm dự trữ để đón xuân mới giữa biển trời quê hương.

Trực Tết trên biển ảnh 1

Thiếu tướng Lê Quang Đạo (giữa), Tư lệnh CSB Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của tàu CSB 4032, trước khi rời bến đi làm nhiệm vụ. ẢNH: NGUYỄN MINH

Quê ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình), hạ sĩ Phan Tiến Đạt là một trong 5 chiến sĩ của tàu CSB 4032, lần đầu tiên đi canh trực và ăn Tết trên biển. “Tôi tình nguyện nhập ngũ tháng 2/2021. Lần đầu tiên đi biển canh trực trong dịp Tết khiến tôi rất hồi hộp. Tôi thấy háo hức khi được cùng mọi người trên tàu gói bánh chưng, trang trí phòng truyền thống để đón xuân. Qua báo Tiền Phong, con xin nhắn gửi lời chúc sức khỏe tới bố mẹ cùng người thân ở nhà. Mọi người hãy yên tâm, con và đồng đội sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ”, Đạt nói.

Năm 2022 là cái Tết thứ 3 canh trực ngoài biển của Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Lường Hữu Tuyên, nhân viên điện tàu (tàu CSB 4032). Thường xuyên xa nhà, thiếu úy Tuyên có ít cơ hội gần gũi, đỡ đần việc nhà cho vợ và chăm lo hai con nhỏ.

Dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 2 và 4 (từ ngày 14 đến 16/1), Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB Việt Nam, nói: Nhiệm vụ của CSB Việt Nam là duy trì, bảo đảm an ninh, trật tự trên biển. Các kíp trực, các tàu trực phải làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu về con người, phương tiện, trang bị; chú trọng chăm lo cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn.

“Đã nhận nhiệm vụ thì người lính chúng tôi không thể không hoàn thành, lúc nào cũng tự nhủ phải khắc phục mọi khó khăn, gian khổ và động viên nhau thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Dù nhớ vợ con da diết, tôi và nhiều đồng đội trên tàu có con nhỏ đều động viên gia đình, vợ con ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp, nguy hiểm”, thiếu úy Tuyên nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 cho biết, dịp Tết Nguyên đán, đơn vị duy trì các tàu trực sẵn sàng chiến đấu với lực lượng cao nhất, phương tiện tốt nhất, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Vùng đã chỉ đạo các tàu làm tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biển vẫn có không khí, hương vị Tết cổ truyền trong điều kiện cho phép. Đêm giao thừa, qua hệ thống truyền hình trực tiếp, thủ trưởng, chỉ huy các cấp sẽ trực tiếp kiểm tra việc trực sẵn sàng chiến đấu của các tàu và trò chuyện, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ.

Chắc tay súng, vững tay lái

Tại cầu cảng Hải đội 422 thuộc Hải đoàn 42, Vùng CSB 4, đóng quân ở Phú Quốc (Kiên Giang), tàu CSB 3007 đang tất bật chuẩn bị để đi làm nhiệm vụ trực Tết trên biển.

Đại úy Võ Thế Trung, Chính trị viên tàu CSB 3007 cho biết, quân số của tàu phần lớn tuổi đời còn rất trẻ, có nhiều người đón cái Tết đầu tiên trên biển, nên không khỏi nhớ gia đình, quê hương. Vì vậy, Ban chỉ huy tàu luôn làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời động viên anh em gác việc riêng vì mục đích chung. Ban chỉ huy tàu phối hợp với các cơ quan để bảo đảm mọi mặt về lương thực, thực phẩm phục vụ anh em, nhất là các món đặc trưng ngày Tết cổ truyền. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ có một cái tết vui tươi, đầm ấm, quên đi nỗi nhớ nhà, yên tâm canh trực.

“Với đặc thù là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đối với những người lính CSB nói chung và tàu CSB 3007 nói riêng, luôn mang trong mình niềm tự hào và vinh dự khi được giữ trọng trách thiêng liêng, chắc tay súng, vững tay lái, giữ gìn sự bình yên, an ninh trật tự, an toàn, thực thi pháp luật trên biển. Đây cũng là chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển”, đại úy Trung khẳng định.

Lần đầu tiên ăn Tết trên biển, trung sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn, chiến sĩ pháo tàu (tàu CSB 3007), quê ở huyện Châu Thành, Kiên Giang, nói đây sẽ là kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ của mình. “Được các anh coi như em út trong tập thể tàu CSB 3007, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và rất tình cảm”, Trung sĩ Tuấn nói.

MỚI - NÓNG