Triển khai ngay

Triển khai ngay
TP - - Cậu bình luận gì việc 28/12 tới đây thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa người ăn xin, lang thang cơ nhỡ vào các trung tâm hỗ trợ xã hội?

- Rất ủng hộ! Có thế chứ! Một xã hội văn minh, tiến bộ nó phải vậy!


- Thế ý kiến của cậu thế nào khi cũng ở thành phố này kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin?

- Mình đồng ý luôn! Muốn làm từ thiện, muốn thể hiện lòng hảo tâm thì đến những nơi như trung tâm bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, viện dưỡng lão những người già đơn thân…

- Nhưng đến những nơi đó bất tiện tìm đường, hỏi địa chỉ và có những khoản nên tấm, nên món chứ dư vài đồng bạc lẻ, gặp kẻ khốn khó trên đường, từ tâm hỗ trợ luôn có phải là tiện đôi đường, đúng đối tượng?

- Thông tin này có thể khiến cậu suy nghĩ lại. 70% người mà cậu nghĩ là tàn tật đáng thương trên đường đều là rởm. Họ đang khổ nhục kế, trục lợi từ lòng thương của người khác đấy! Họ đưa ra cơ man nào lý do, trình bày hoàn cảnh, hết chủ quan cho đến khách quan để biện minh rằng mình rơi vào tình trạng phải nhờ sự bố thí của thiên hạ là cực chẳng đã…

- Chưa biết thực hư thế nào nhưng dù sao với cá nhân họ cũng nên thể tất…

- Ý cậu là sao?

- Là có nhiều cơ quan, đơn vị, ngành làm ăn yếu kém, quản lý lỏng lẻo, sai phạm tùm lum, gây hậu quả không nhỏ cho dân, nhưng mỗi khi lên diễn đàn họ thường đưa ra cơ man nào là lý lẽ ngụy tạo, biện minh, đổ lỗi khách quan để tìm sự chia sẻ, cảm thông, mềm lòng bỏ qua cho họ…

- Chết! Chết! Không được! Như thế thì khác chi họ đang ăn mày lòng tin?

- Chính xác! Thế nên có ý kiến nên đưa họ vào trung tâm phục hồi liêm sỉ…

- Chuẩn! Duyệt! Triển khai ngay.

MỚI - NÓNG