Trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia sập

TPO - Phim "Đào, phở và piano" bất ngờ hút khách, trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia sập do lượng đặt vé tăng đột biến. Đại diện Trung tâm khẳng định mở thêm suất chiếu để phục vụ khán giả.

Hiện tượng chưa từng có

Đào, phở và piano là một trong hai phim nằm trong kế hoạch phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ban hành.

Dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh Đào, phở và piano còn có Hồng Hà nữ sĩ ra rạp. Cả hai phim được chiếu duy nhất tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội) từ mùng 1 Tết Nguyên đán (ngày 10/2).

Trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia sập ảnh 1

Đào, phở và piano do đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện lấy cảm hứng từ cuộc chiến 60 ngày đêm vào cuối năm 1946, đầu năm 1947 của quân dân Hà Nội. Ảnh: Kỳ Sơn.

Trong những ngày đầu tiên khởi chiếu, bộ phim có suất chiếu hạn chế, khán giả chỉ phủ từ 1/3 tới 1/2 rạp. Tuy nhiên, những ngày gần đây bộ phim lại được đón nhận bất ngờ.

Bằng chứng là từ ngày 17/2, nhiều khán giả chấp nhận ngồi hàng đầu để thưởng thức bộ phim này. Theo đó, những suất chiếu vào ngày 17/2 liên tục kín chỗ.

Đến sáng 18/2, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thông báo mở thêm suất chiếu khiến lượng lớn khán giả tràn vào đặt vé, gây tình trạng nghẽn mạng.

Trưa ngày 18/2, lượng khán giả ngày càng tăng lên, trang web chính thức của trung tâm vì vậy mà không thể truy cập. Nhiều khán giả thậm chí đã viết email đến Trung tâm để mở thêm suất chiếu.

Trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia sập ảnh 2Trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia sập ảnh 3

Nhiều suất chiếu của Đào, phở và piano kín chỗ, khán giả rất khó khăn để giành được vé xem phim này.

Ông Vũ Đức Tùng - quyền Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - cho rằng một khán giả cùng đặt vé xem một phim nhà nước khiến trang web trung tâm bị sập là hiện tượng trước nay chưa từng có.

"Theo thống kê sơ bộ sáng 18/2, rạp đón gần 400 khán giả xem Đào, phở và piano. Ban đầu, rạp chỉ mở ba suất chiếu nhưng do nhu cầu khán giả tăng cao, tới nay, rạp tăng lên 11 suất. Ngày 19/2 sẽ mở 15 suất", ông Vũ Đức Tùng nêu.

Trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia sập ảnh 4

Đến chiều 18/2, trang web của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vẫn bị sập do quá tải lượng người truy cập.

Theo thống kê của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, từ ngày 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán) đến nay, Đào, phở và piano đã bán được 5.162 vé, thu gần 300 triệu đồng. Hồng Hà nữ sĩ bán được 699 vé, thu 41,2 triệu đồng. Dự kiến, số vé phim Đào, phở và piano tiếp tục tăng trong những ngày tới.

"Phản ứng của dư luận và kết quả ban đầu từ phim Đào, phở và piano là một tín hiệu khả quan. Tôi nghĩ nếu phim nhà nước có chất lượng, kịch bản phù hợp xu thế, nội dung chạm tới cảm xúc người xem thì hoàn toàn có khả năng ra rạp", ông Vũ Đức Tùng nhận định.

Trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia sập ảnh 5

Đến ngày 19/2, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mở thêm nhiều suất chiếu cho Đào, phở và piano.

Sẽ tăng cường chiếu phim đặt hàng

Ông Vũ Đức Tùng cũng cho biết bên cạnh phim truyện điện ảnh, thời gian tới, Trung tâm mong muốn được chiếu các phim hoạt hình do nhà nước đặt hàng tới khán giả nhí.

Đào, phở và piano do Bộ VHTTDL đặt hàng, Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất. Phim do đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện lấy cảm hứng từ cuộc chiến 60 ngày đêm vào cuối năm 1946, đầu năm 1947 của quân dân Hà Nội.

Cuộc chiến đấu trong 60 ngày đêm này thật đặc biệt với người Hà Nội. Phim xoay quanh đôi tình nhân trẻ vượt qua hoàn cảnh gian khó để gặp lại nhau, kịp cưới nhau và sống đời vợ chồng trước khi chia xa.

Trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia sập ảnh 6

Đào, phở và piano có sự tham gia của nam diễn viên Doãn Quốc Đam và ca sĩ Tuấn Hưng.

Hai nhân vật chính có tên riêng (do Doãn Quốc Đam và Thùy Linh đảm nhận), còn lại nhiều nhân vật khác được gọi theo nghề nghiệp, tạo thành những mảnh ghép về con người Hà Nội yêu, sống và chiến đấu giành từng ngôi nhà, từng con phố. Đó là ông họa sĩ già, cha xứ, ông phán, đứa bé đánh giầy, vợ chồng ông hàng phở.

Họ có tên hoặc không có tên nhưng cùng nhau kể một câu chuyện bi tráng mà không kém phần lãng mạn về "tâm hồn Hà Nội" trong khói lửa. Đào, phở và piano đoạt Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tổ chức ở Đà Lạt cuối năm 2023.

Tin liên quan