Trần Lập: Giờ đây tôi đứng về phía bệnh nhân ung thư

Hình ảnh trong đêm nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa”.
Hình ảnh trong đêm nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa”.
TP - Hát hay đến bất ngờ trong liveshow của Bức Tường và những người bạn, ca sĩ Trần Lập mong tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân ung thư khó khăn hơn mình. Anh cũng chia sẻ hậu trường đêm nhạc Đôi bàn tay thắp lửa ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ tối 16/1 vừa qua.

Chúc mừng anh bởi thành công của đêm nhạc Đôi bàn tay thắp lửa. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một show nhạc rock nhiều cảm xúc và nước mắt đến vậy. Tôi biết anh đã phải ẩn mình cho đến lúc xuất hiện trước khán giả, người hâm mộ ở 40 phút cuối cùng chương trình. Khi ngồi trong xe đợi chờ, những âm thanh vang dội gọi Trần Lập Trần Lập… từ khán đài vào hậu trường, anh nghĩ gì?

Tôi bị xúc động mạnh liên tục. Ngồi một mình trong xe tôi âm thầm lau nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi hoàn toàn có thể được phép ở nhà ra sân khấu muộn để giữ sức nhưng tôi không muốn vậy. Tôi có thói quen tập trung sớm cùng đồng đội và tận hưởng bầu không khí đêm diễn, nếu từ chối là tự tước đi niềm vui hạnh phúc của nghề nghiệp.

Sức khỏe chưa ổn định khiến tôi không thể chủ quan đi lại nhiều quanh khu vực hậu trường. Ban tổ chức đã chu đáo sắp xếp tôi nghỉ riêng để tiện thuốc men, chăm sóc. Mặc dù rất muốn tới nắm tay cảm ơn từng nghệ sĩ vì chẳng mấy khi Nam Bắc gặp nhau mà lại đặc biệt thế nhưng tôi cũng phải kìm lòng để dành cho thời khắc quan trọng, quả thật không dễ chút nào.

Tính tôi lại ham giao lưu, ham gặp anh em để vui vẻ. Đôi khi chỉ vài câu bông đùa, đôi khi là chia nhau chút kinh nghiệm trước giờ diễn hay vài diễn biến kịch bản… Nhưng tôi tạm phải nhịn hết, buông lỏng hết để thân thể nhẹ nhõm và không bị mệt trong gần 4 tiếng chờ lượt diễn. Rút cuộc thì nhờ được nghỉ ngơi tốt cho nên thời điểm tôi bước ra thì sức lực còn rất tốt cho phần diễn cuối show. Ơn trời mọi việc đều tốt đẹp.

Khán giả có lẽ ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của một Trần Lập mạnh mẽ, thần thái đầy tự tin và khi anh cất tiếng hát, hàng vạn khán giả chợt như im lặng rồi vỡ òa lúc kết thúc. Anh đã luyện tập như thế nào? Được biết theo kịch bản anh chỉ hát hai bài chứ không phải năm?

Vâng, tôi cùng anh em ban nhạc đã có chuẩn bị tốt. Nhiều năm làm nghề và cọ sát với nhiều đêm diễn lớn khiến chúng tôi quá quen với các cường độ, áp lực cao. Thú thực thời gian vừa qua tôi nghỉ ngơi là chính và anh em chúng tôi chỉ tập chú trọng những buổi cần thiết nhất. Bài vở thì nằm lòng rồi, chỉ còn chờ xem sức khỏe đáp ứng được tới đâu mà thôi.

Nhiều người khuyên tôi chỉ nên hát một bài hoặc hai bài là cùng. Mọi người thích tôi xuất hiện là chính chứ không cần tôi hát quá nhiều. Tuy nhiên, được hát trong một liveshow đặc biệt như thế là ý nguyện của tôi. Lượng sức thấy làm được và không quá khó nên tôi dám làm. Với cả vạn người cùng tình cảm lớn lao như vậy, tôi thấy mình gắng một chút mới xứng với tình cảm của họ.

Trong lúc anh gặp vấn đề sức khỏe, mới thấy những ẩn giấu tình bạn hiện ra bằng hỏi thăm, động viên, giúp đỡ… Nhưng cũng có những luồng thông tin, thái độ, phản ứng của nhiều người xa lạ phản biện, cho rằng anh đang cố vớt vát kêu gọi tình thương và nhiều thứ ác ý khác. Anh nghĩ sao?

Đó là chuyện bình thường, tôi không quan tâm lắm bởi mình va chạm quá nhiều. Giờ, nhiều người mất niềm tin, chả biết đâu là giá trị thật, ảo. Có người còn nghĩ mình tung tin gì đó nhằm một hoạt động phía sau, không mới nữa. Khi tôi công khai bệnh tật, điều đầu tiên tôi muốn là đưa thông tin một cách chính thức. Để con cái tôi ở trường được chuẩn bị, tôi gọi riêng các con, từng cháu một, tôi rất buồn nhưng tôi biết chúng phải đón nhận. Tôi không muốn các cháu phải nghe những lời đồn bên ngoài hoặc người thân hiểu sai.

Anh có ý định tổ chức thêm một show như vậy để thắp lửa cho những bệnh nhân ung thư trong thời gian tới đây không?

Giờ đây tôi đứng về phía những bệnh nhân ung thư. Tôi rất muốn làm được nhiều điều thiết thực để giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn hơn tôi. Thậm chí, tôi nghĩ đó sẽ là một trong những hành động lâu dài mà tâm nguyện tôi muốn. Tuy nhiên, tổ chức những chương trình gây ảnh hưởng lớn, thu hút sự quan tâm của xã hội không dễ chút nào.

 Làm được như Đôi bàn tay thắp lửa cũng nhờ sự hỗ trợ vô tư và tâm huyết của rất nhiều anh em bạn bè. Rất khó lặp lại nhiều lần như vậy. Điều quan trọng số một lúc này của tôi là phải điều trị cho bản thân ổn định. Có sức khỏe trở lại tôi mới có thể tính tới giúp người khác được. Rất mong tôi sẽ sớm bình phục trong thời gian tới đây.

Chúc anh sớm khỏe mạnh để hòa cùng cuộc sống với những bản nhạc đẹp.

Đêm nhạc rock “Đôi bàn tay thắp lửa” mục đích gây quỹ giúp đỡ bệnh nhân ung thư được thực hiện bởi các thế hệ của ban nhạc Bức Tường và 5 ban nhạc rock: Microwave, SmallFire, Oringchains, Hạc San, Cát. Ca sĩ có: Hồng Nhung, Hà Trần, Tùng Dương, Thanh Lam, Siu Black, Tuấn Hưng, Dương Hoàng Yến, Ygaria, Mai Quốc Việt, Hà Okio, Tuấn Khanh, nhóm Oplus.

MỚI - NÓNG