Trả nợ ở Mỹ Đình

Tối nay, tuyển Việt Nam sẽ trả được món nợ lớn cho người Mã?
Tối nay, tuyển Việt Nam sẽ trả được món nợ lớn cho người Mã?
TP - Một ngày trước trận bán kết lượt về với Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình, HLV Calisto đã lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam. Ông Calisto tuyên bố, Việt Nam vẫn còn 90 phút để chiến đấu và hy vọng.
Tối nay, tuyển Việt Nam sẽ trả được món nợ lớn cho người Mã?
Tối nay, tuyển Việt Nam sẽ trả được món nợ lớn cho người Mã? . Ảnh: Phạm Yên

“Phía trước VN chắc chắn là một trận đấu hết sức khó khăn - HLV Calisto phát biểu tại cuộc họp báo ở khách sạn Sheraton chiều qua - Malaysia đang có lợi thế khi dẫn 2-0. Muốn vượt qua họ, chúng ta buộc phải ghi ít nhất 2 bàn thắng, và không thủng lưới. Nếu để Malaysia ghi bàn, hoặc chỉ ghi được 1 bàn, mọi chuyện coi như kết thúc với VN.

Trong lúc này, sự ủng hộ của các CĐV là rất quan trọng. Tôi tin rằng cả khi chơi tốt hay phong độ tệ nhất, các CĐV sẽ luôn đứng sau và ủng hộ đội tuyển. Đấy không phải là áp lực, mà là nguồn động viên tinh thần đối với các cầu thủ, để họ thi đấu tốt hơn.

Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, và cho đến lúc trận đấu chưa kết thúc, không ai có thể nói trước điều gì. Tôi vẫn có niềm tin ĐTVN sẽ giành chiến thắng”.

Liên quan tình hình nhân sự của ĐTVN, HLV Calisto cho biết, dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng Trọng Hoàng, Việt Cường và Tài Em đều có thể thi đấu. Riêng hậu vệ Quang Thanh ông Calisto không dám chắc.

“Chấn thương của Quang Thanh đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng khả năng ra sân của cậu ấy chỉ là 50-50. Về cơ bản, ĐTVN hiện tại đã có thể xuất trận với đội hình gần như mạnh nhất rồi”-HLV Calisto nói.

Thông tin hôm qua cho biết, nhiều khả năng ở vị trí thủ môn, Bùi Tấn Trường sẽ mất suất bắt chính do mắc lỗi nghiêm trọng ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil. Mặc dù cho rằng, các CĐV Malaysia đã chơi không đẹp khi chiếu tia laser vào mắt Tấn Trường, nhưng hôm qua HLV Calisto vẫn bảo lưu quan điểm, Tấn Trường đã mắc lỗi cá nhân.

“Cho dù thế nào, thì cả Hồng Sơn và Tấn Trường đều đang là những thủ môn xuất sắc nhất của VN hiện nay. Tuy nhiên, với một thủ môn trẻ, sau khi mắc sai lầm thường gặp phải vấn đề về tâm lý. Do đó, chúng ta buộc phải chờ. Đến lúc này tôi vẫn chưa quyết định ai sẽ bắt chính”- HLV Calisto khẳng định.

Việt Thắng (đánh đầu) đã hoàn toàn bình phục chấn thương
Việt Thắng (đánh đầu) đã hoàn toàn bình phục chấn thương . Ảnh: Phạm Yên

Vượt ải 

Chuyển sang trận đấu giữa VN với Malaysia tối nay, khoảng cách 2 bàn rõ ràng là một thử thách rất lớn với ĐTVN. Sự trở lại của Trọng Hoàng, Việt Cường và Tài Em có thể giúp HLV Calisto có thêm phương án cho hàng tấn công. Tuy nhiên, khó khăn chính là ở chỗ, Malaysia mới là đội đang nắm quyền chủ động.

Ở một trận đấu mà nhiệm vụ là buộc phải thắng, HLV Calisto rõ ràng không có nhiều sự lựa chọn trong đấu pháp, chiến thuật. Đơn giản là buộc phải tấn công và ghi bàn. Khó nữa là làm sao tấn công, nhưng không được hở đòn.

Nói như HLV Calisto, “tấn công, nhưng phải với chiếc đầu tỉnh táo, chứ không thể dâng lên liên tục để rơi vào bẫy của đối phương”. Trong khi bên kia chiến tuyến, ông Rajagobal có thể thoải mái lựa chọn chiến thuật cho Malaysia.

Những gì diễn ra ở trận lượt đi đã cho thấy, Rajagobal đã nắm rất rõ những điểm mạnh, yếu của ĐTVN. Càng có lý do để lo ngại, với lợi thế đang nắm trong tay, Rajagobal sẽ thừa đủ kinh nghiệm để gây nhiều khó khăn cho Việt Nam.

Sẽ là không bất ngờ nếu Malaysia áp dụng lại chiến thuật của Philippines, “đặt một chiếc xe bus” trước khung thành và chờ VN sơ hở. Tuy nhiên, tin là Rajagobal còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG