Tôi quá cưng chiều khiến vợ trẻ đã 'một lần đò' tiếp tục ngoại tình

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Thật ra vợ anh làm như vậy là đáng trách, song theo tôi để vợ hư hỏng đến mức đó thì anh cũng góp phần không nhỏ đâu.

Anh thử nghĩ xem nếu anh không quá chiều chuộng, nâng niu cô vợ trẻ đã qua một lần đò đó, mà đáp ứng hết thảy yêu sách về tiền bạc, tiêu pha thì làm sao cô ấy có đủ tình phí với trai trẻ được?

Tôi cũng thông cảm với anh là anh lớn tuổi, gia đình anh mong có con trai nối dõi và vợ anh đã hoàn thành nghĩa vụ đó. Song đâu cứ phải cứ đẻ con trai cho nhà chồng là muốn gì được nấy đâu! Là phụ nữ đã có chồng con thì phải lấy công dung ngôn hạnh làm đầu mới đúng chứ! Đằng này vợ anh sướng quá, đủ đầy quá nên quên mất vai trò, trách nhiệm làm vợ, sống chỉ để hưởng thụ, chơi bởi.

Theo ý kiến của riêng tôi, tôi ủng hộ phương án anh chia tay với cô vợ mất nết đó, bởi cô ta không biết tôn trọng tình cảm của anh và bố mẹ anh giành cho. Bởi đã đổ vỡ một lần hạnh phúc gia đình rồi mà cô ta còn không biết sống tốt với người như anh. Vì vậy anh cũng không nên nuối tiếc hay níu kéo làm gì, tha thứ lần này, chắc chắn sẽ có lần khác, bởi cái máu ăn chơi, hưởng thụ đã có trong người cô ta lâu nay rồi. Con trai anh cũng đã cứng cáp, tin rằng với kinh tế của anh và sự hỗ trợ của cha mẹ, anh sẽ nuôi dạy con trưởng thành. Chúc anh vững vàng để vượt qua ni buồn này và rút kinh nghiệm nếu có cuộc tình sau thì anh biết đâu là giới hạn đáp ứng yêu cầu về kinh tế của vợ anh nhé.

MỚI - NÓNG