Tội nghiệp lắm!

TP - -Nghe tin này sốt không?

-Tin gì?

-Thấp thỏm chờ thưởng tết.

-Chuyện đến hẹn lại lên thôi, năm nào mà chả thế?

-Nhưng năm nay sốt là chỗ sự khác biệt của nó ấy...?

-Khác biệt sao?

-Mọi năm hầu hết người làm công ăn lương, công nhân thấp thỏm thôi. Năm nay thì "giới làm công ăn lương thượng lưu" cũng thấp thỏm..?

-Họ là ai?

-Biết rồi còn hỏi. Là cán bộ nhân viên ngân hàng, điện lực…

-Há ha! Có ăn nhạt mới thương mèo nhá! Thông tin cậu có được thật không chứ dễ bị đòn nghi binh lắm!

-Nghi binh sao? Lỗ giả lãi thật á? Không đâu! Đọc vị mấy lời than vãn trên phây thấy ảm đạm lắm! Nào là có được vài triệu không? Có được nửa tháng lương cơ bản không? Rồi lại than: Ôi thời huy hoàng nay còn đâu!

-Họ hỏi ai? Sao không hỏi lãnh đạo nhà họ nhỉ? Sao không hỏi tiền đầu tư ngoài ngành, chảy lòng vòng tín dụng đen, sở hữu chéo, xây bể bơi, biệt thự vì ai, cho ai nhỉ?

-Họ hỏi rồi và cơ quan chức năng đang mổ xẻ để trả lời...?

-Thế thì yên tâm rồi! Thể nào tiền chính chủ cũng lại được thu hồi về và khi ấy thì biết đâu họ được truy lĩnh lương, thưởng...?

-Cũng hi vọng vậy! Nhưng họ buồn, họ bảo, không có lương thưởng khủng nên năm nay các món quà tết VIP nằm ế ẩm chỏng chơ tội nghiệp lắm!

MỚI - NÓNG