Thua đau phút cuối, Juventus ngày càng xa ngôi đầu Serie A

0:00 / 0:00
0:00
Thua đau phút cuối, Juventus ngày càng xa ngôi đầu Serie A
TPO - Sau kết quả hòa ở derby d'Italia, Juventus đã gây thất vọng lớn khi để thua Sassuolo ngay tại sân nhà với tỉ số 1-2. Thất bại này đã khiến họ bị đội đầu bảng AC Milan nới rộng khoảng cách lên 13 điểm.

Từ màn khởi đầu rất tệ ở Serie A mùa này, Juventus đã khởi sắc với chuỗi 6 trận bất bại (thắng 4, hòa 2). Chưa kể, thầy trò Max Allegri còn toàn thắng 3 lượt trận mở màn Champions League mùa này. Những kết quả đó mang lại sự tự tin rất lớn của Juventus ở màn tiếp đón Sassuolo rạng sáng nay thuộc vòng 10 Serie A.

Thầy trò Allegri cần giành 3 điểm để thắp lại hy vọng đua Scudetto, nhất là khi họ vừa đứt mạch thắng ở trận derby d'Italia với Inter Milan. Về nhân sự, Juventus đã có một số điều chỉnh, trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại đội hình chính của De Ligt, Chiesa và Dybala.

Với ưu thế sân nhà, Juventus không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng trước đấu pháp phòng ngự - phản công của Sassuolo, đội bóng của Allegri thi đấu không hiệu quả trong hiệp 1. Không những không thể ghi bàn trong hiệp 1, Juventus còn để lọt lưới ở phút 44 sau màn phối hợp tấn công rất bài bản của Sassuolo. Tiền vệ Davide Frattesi là người đã dễ dàng xâm nhập vòng cấm dứt điểm đánh bại thủ thành Perrin.

Thua đau phút cuối, Juventus ngày càng xa ngôi đầu Serie A ảnh 1

Frattesi ghi bàn giúp Sassuolo dẫn Juventus ở cuối hiệp 1

Bị dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên, HLV Allegri buộc phải tăng cường hàng công với Cuadrado và Kaio Jorge ở hiệp 2. So với hiệp 1, Juventus gây sức ép mạnh mẽ hơn. Nỗ lực không biết mệt mỏi của "Lão bà" cuối cùng đã được đền đáp ở phút 76 với cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 của tiền vệ Weston McKennie.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Juventus dồn toàn lực cho hàng công trong thời gian còn lại với quyết tâm giành 3 điểm. Nhưng trước hệ thống phòng ngự vững chắc của Sassuolo, đội bóng của Allegri không thể ghi bàn.

Tệ hơn, ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, do đẩy đội hình quá cao, Juventus đã để lộ khoảng trống bên phần sân nhà và bị Sassuolo khai thác triệt để với bàn thắng của Maxime Lopez.

Thua đau phút cuối, Juventus ngày càng xa ngôi đầu Serie A ảnh 2

Sassuolo đã đánh bại Juventus với bàn thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu

Với thất bại 1-2, chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường của Juventus đã dừng lại ở con số 9. Ở Serie A, thầy trò Allegri đã rơi xuống vị trí thứ 7, đồng thời bị đội đầu bảng AC Milan gia tăng khoảng cách lên 13 điểm.

Cũng ở loạt trận vòng 10 Serie A rạng sáng nay, sau trận hòa ở derby d'Italia, Inter Milan đã vươn mình trở lại với trận thắng 2-0 trên sân của Empoli. Các nhà ĐKVĐ đã sớm mở tỉ số trong hiệp 1 nhờ công của Danilo D'Ambrosio. Đầu hiệp 2, Inter Milan còn có ưu thế được chơi hơn người khi tiền vệ Samuele Ricci phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Tận dụng ưu thế này, Inter Milan đã ghi thêm 1 bàn thắng nữa nhờ công của Federico Dimarco ở giữa hiệp 2. Với chiến thắng 2-0 trên sân của Empoli, thầy trò Simone Inzaghi đã xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH. Tuy vậy, họ vẫn đang kém 7 điểm so với đội đầu bảng AC Milan.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.