Thử chơi

Thử chơi
TP - - Mình mơ, trong đời sẽ được một lần tham dự trò chơi Ai là triệu phú... - Khó đến mức ấy ư? - Theo thông tin mà mình nhận được thì số người đăng kí tham gia nếu sắp xếp theo thứ tự thì mình sẽ được dự chơi vào năm ba ngàn lẻ một...

- Nghĩa là hết cơ hội?

- Còn! Với điều kiện mình sống thọ 135 tuổi...

- Với khát vọng đó sao cậu không tự tạo ra cuộc chơi Ai là triệu phú trên đường. Nhiều người thường chơi trò này lắm!

- Chơi thế nào?

- Hãy cứ vi phạm giao thông đi, cậu sẽ có cuộc chơi thú vị!

- Mình chưa hiểu!

- Này nhé, khi vi phạm, ấy nghĩa là cậu bị thổi phạt. Khi bị thổi phạt ấy nghĩa là cậu bí. Khi bí thì người ta cho cậu 4 sự trợ giúp. Một, cậu sẽ cù nhầy hỏi những người xung quanh tôi có bị phạm luật không...

- Nếu họ bảo có thì sao?

- Thì dùng sự trợ giúp thứ 2, hỏi luôn anh cảnh sát, tư vấn tại chỗ, tôi phạm lỗi gì?

- Đương nhiên, cảnh sát thổi phạt là có lí do của họ chứ? Đời nào họ bảo là mình thổi nhầm?

- Thế thì dùng sự trợ giúp thứ 3...50/50. Nghĩa là đằng nào cũng bị phạt, thôi chi bằng giảm thiểu sự tốn kém, mặc cả với họ cưa đôi số tiền phạt, khỏi cần nhiêu khê hóa đơn...

- Họ không chịu thì sao?

- Trợ giúp cuối cùng, thứ 4, gọi điện cho người thân. Lúc đó, trong bộ nhớ của cậu phải có ngay số điện thoại của người có vai vế cao nhất mà cậu từng gặp, từng biết và nhận vơ là em, là con, là cháu...

- Nếu dùng hết cả 4 sự trợ giúp rồi mà chẳng ăn thua thì sao?

- Thì trăm phần trăm chứ sao nữa! Nghĩa là nộp phạt đủ mà đi! Kết thúc trò chơi...

MỚI - NÓNG