Thoát nghèo từ 2 con bò

Anh Phúc bên đàn bò của mình
Anh Phúc bên đàn bò của mình
TP - Anh Lê Minh Phúc, 36 tuổi ở ấp 3, xã Phú Ngãi (Ba Tri, Bến Tre) từ hai bàn tay trắng, nhờ cần cù và biết áp dụng khoa học kỹ thuật đã thoát nghèo, thu nhập mỗi năm gần trăm triệu đồng từ mô hình nuôi bò.

Anh Phúc kể: “Cách nay 10 năm vợ chồng mới cưới nhau rồi cả 2 cùng đi làm thuê, dành dụm được hơn chục triệu mua 2 con bò giống nuôi. Gần 2 năm, bò đẻ được 2 con, bán 1 con bê được 20 triệu đồng để trang trải gia đình và đầu tư mua thêm 1 con cùng với con giữ lại để nuôi tiếp. Từ đó, đồng tiền ngày càng sinh sôi, số lượng ngày càng tăng”.

Anh Phúc cho biết, cách nay hơn 2 tháng, anh bán 3 con bò được 95 triệu đồng. Hiện tại trong chuồng còn 6 con gần 2 năm tuổi, trung bình mỗi con có giá khoảng 30 - 40 triệu đồng, tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

 Anh Phúc là con thứ 9 trong gia đình 10 anh em, hoàn cảnh nghèo nên hầu hết các anh em của anh Phúc đều học chưa hết cấp 2 rồi nghỉ để đi làm thuê rồi có vợ chồng, tứ tán làm ăn. Riêng anh Phúc học hết lớp 9 cũng nghỉ để làm thuê giúp đỡ gia đình. Nói về cách làm của mình, anh chia sẻ: “Tôi ít vốn nên nuôi bò không nhất thiết phải đợi đến ngày tháng hay tới lứa mới bán mà khi nào được giá, thấy có lãi là bán ngay để xoay đồng vốn. Đồng thời, trang trải gia đình và đầu tư tiếp tục”. Gia đình anh Phúc có 0,5 ha trồng lúa đủ ăn qua ngày, anh tận dụng lấy rơm cho bò ăn, còn phân bò phơi khô có thương lái ở tỉnh Bình Phước xuống tận nhà mua với giá 1 bao (khoảng 10 kg) với giá 6.000 đồng. Mỗi đợt (2 tháng) bán phân bò cũng được gần 1 triệu đồng. Mỗi năm, tổng lãi trên 60 triệu đồng. Chị Lê Thị Ảnh (vợ anh Phúc) chia sẻ: “Nuôi bò chủ yếu bỏ ống để dành lo con ăn học và xây nhà vì hằng ngày chồng làm ruộng, phụ hồ còn tôi đi mua ve chai đủ sống đắp đổi qua ngày”.

MỚI - NÓNG