Thoát chết động đất kinh hoàng nhờ bát súp

Ngày 26.4, cảnh sát Nepal thông báo số người chết trong vụ động đất kinh hoàng diễn ra ngày hôm qua ở gần thủ đô Kathmandu đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.500 người, trong đó có 17 người bị một trận lở tuyết sau động đất chôn vùi ở trên đỉnh Everest.
Ông Heymink (mũ xanh) đang thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Everest
Ông Heymink (mũ xanh) đang thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Everest

Tuy nhiên cũng có những người leo núi đã sống sót thần kỳ trong thảm kịch kinh hoàng này, trong đó có ông Rob Heymink, một giám đốc công ty văn phòng ở Úc, người đã may mắn không bị trận lở tuyết chôn vùi nhờ… một báp súp.

Ông Heymink kể rằng vào trưa ngày 25.4, ông tham gia chuyến leo núi đầu tiên lên đỉnh Everest, và chỉ còn cách khu trại dành cho những người leo núi ở lưng chừng sườn núi khoảng 40 phút đi bộ. Đúng lúc đó, ông cảm thấy đói và quyết định dừng lại bên đường để ăn một bát súp lấy sức trước khi thực hiện hành trình leo núi gian khổ.

Người đàn ông 57 tuổi này không ngờ rằng quyết định dừng lại ăn một bát súp đó đã cứu mạng ông. Khi ông tiếp tục lên đường, ông bắt đầu cảm nhận rõ những rung động ngày càng dữ dội dưới lòng đất, đến mức ông bị hất ngã khỏi con đường núi.

Rồi ông nghe tiếng đá rơi ào ào ở trên đầu, nên nép vào vách núi để tránh và không ngừng lo sợ rằng chỗ mình đang đứng sẽ bị sụt xuống. Điều tiếp theo mà ông nghe thấy là tiếng tuyết đang ồ ạt kéo xuống từ trên đỉnh núi, dấu hiệu của một trận lở tuyết khủng khiếp.

Thoát chết động đất kinh hoàng nhờ bát súp ảnh 2

Trận lở tuyết đã biến khu cắm trại thành một “chiến địa” ngổn ngang

Ông kể: “Tôi nhìn thấy đám tuyết khổng lồ đó đang ầm ầm kéo về phía mình, nên tôi lại tiếp tục náu mình vào trong vách đá, thế rồi một luồng gió và bụi tuyết khủng khiếp không tưởng được ào qua mặt”.

Trận lở tuyết đã biến cả khu cắm trại giữa lưng chừng đỉnh Everest thành một “chiến địa” ngổn ngang lều bạt với nhiều người bị chôn vùi và thiệt mạng. Nếu không dừng lại ăn bát súp cho ấm bụng trên, ông Heymink có thể đã đặt chân đến khu trại sớm hơn và trở thành nạn nhân của trận lở tuyết.

Hiện ông Heymink đang trên đường đi bộ xuống điểm tập kết ở Lukla cùng với những người sống sót khác, và dự kiến tới ngày mai mới có thể đến được điểm tập kết này và trở về Kathmandu.

Theo Theo danviet.vn
MỚI - NÓNG