"Thiên sứ" Drogba
TPO - Không giống như hầu hết cổ động viên trên khắp hành tinh, đang chờ đợi các nghệ sĩ sân cỏ làm xiếc với trái bóng, ký ức về công việc “hàn gắn thế giới” của môn thể thao Vua năm 2006 lại trỗi dậy trong tôi. Ở đó, không ai xứng đáng được tôn vinh hơn cái tên Didier Drogba.
| World Cup 2010 có thể là World Cup cuối cùng của Drogba với tư cách cầu thủ. |
"Thiên sứ" hàn gắn thế giới
“Voi đầu đàn”, giống như cách người hâm mộ vẫn trìu mến gọi anh, đã được tạp chí uy tín Time (Mỹ) bầu chọn là cầu thủ bóng đá duy nhất có mặt trong “100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2010”. Tiền đạo năm nay 32 tuổi được Time bầu chọn trong danh mục “người hùng” (25 người) bên cạnh cựu Tổng thống Mỹ Clinton, ngôi sao điện ảnh Lý Liên Kiệt hay danh hài Ben Stiller, do hành động thiết thực vì nỗ lực kêu gọi hòa bình, chấm dứt nội chiến trên quê hương Bờ Biển Ngà.
Những cố gắng không mệt mỏi trong suốt bốn năm qua của Drogba phần nào mang lại cho người dân vốn là thuộc địa của đế quốc Pháp cuộc sống bình yên hơn.
Còn nhớ năm 2006, ngay trước thềm World Cup diễn ra trên đất Đức, Bờ Biển Ngà còn chìm trong nội chiến, khắp nơi tan hoang, tiêu điều vì bị súng đạn tàn phá. Thế nhưng, như một phép màu nhiệm, Drogba xuất hiện và lên tiếng kêu gọi các bên hạ vũ khí, tạm ngừng giao tranh để hướng về bước chân “The Elephants” tại World Cup.
Sức mạnh “hàn gắn” của trái bóng tròn thật đáng kinh ngạc, bởi lời thỉnh cầu của Drogba đã trở thành dấu mốc ghi nhận hòa bình trở lại với đất nước Tây Phi.
Không chỉ dừng lại ở lời nói suông, “Voi rừng” còn tham gia các hoạt động từ thiện thiết thực vì cộng đồng. Năm 2007, anh trở thành Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc, cùng Zinedine Zidane, Ronaldo và ngôi sao tennis Maria Sharapova.
Chưa hết, đầu năm 2010, Didier Drogba lập quỹ từ thiện mang tên anh và đóng góp ba triệu bảng (gần 100 tỷ đồng) để xây dựng bệnh viện tại quê nhà Abidjan, sau khi chứng kiến người bạn thân thời thơ ấu, Stefan, chết vì bệnh bạch cầu, và 19 cổ động viên thiệt mạng vì chen lấn xem Bờ Biển Ngà đá vòng loại World Cup với Malawi hồi tháng ba.
Với những cổ động viên cuồng nhiệt của giải ngoại hạng Anh, gương mặt “câng câng” khó chịu và lối đá cán lướt đậm chất hoang dã châu Phi của Drogba quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng, ẩn sau sự hiếu thắng đôi khi tiêu cực của tiền đạo Chelsea lại là tâm hồn hết sức thánh thiện.
Không giống như đa số sao bóng đá, Drogba hiếm khi đặt chân tới các hộp đêm hay vướng vào scandal ngoài sân cỏ. Chơi bóng, chăm sóc gia đình và chung tay giúp đỡ cộng đồng là những gì được Drogba ưu tiên hàng đầu.
“Tôi rời Bờ Biển Ngà khi mới sáu tuổi. Khi bạn ra nước ngoài sống ở độ tuổi trẻ con ấy, bạn sẽ được tôi rèn sự mạnh mẽ, kiên cường. Tôi luôn ấp ủ ý định trở về và làm gì đó thiết thực để giúp đỡ mọi người. Tôi tự hào về đất nước của mình và sẵn sàng làm tất cả để giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn” - Drogba phát biểu trong lễ khởi công xây dựng bệnh viện ở thị trấn quê hương Abidjan.
Hứa hẹn tỏa sáng
Tới tận lúc này, ánh mắt thất thần, bất lực của “Voi rừng” khi nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Óscar Ruiz (Colombia) trong trận thua 1 - 2 trước Hà Lan ở vòng bảng World Cup 2006 vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người hâm mộ. Đó là thất bại khiến Bờ Biển Ngà phải sớm nói lời chia tay giải đấu, dù còn một trận chưa đá với Serbia.
Ở lần đầu tiên dự World Cup, đội trưởng Drogba đã rất cố gắng đưa Bờ Biển Ngà thoát khỏi “bảng tử thần”. Song, trước những đối thủ quá mạnh là Argentina và Hà Lan (đều để thua với tỷ số 1 - 2), họ không thể làm nên điều kỳ diệu.
Tuy nhiên, đó là câu chuyện buồn của bốn năm trước. Giờ đây, với một đội hình đầy sức mạnh, đồng đều ở tất cả các vị trí, và đặc biệt là sở hữu “siêu tiền đạo” Drogba, Bờ Biển Ngà rõ ràng được đánh giá cao hơn cả đội chủ nhà Nam Phi.
Khép lại mùa giải 2009 - 2010, Drogba một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang trong màu áo Chelsea, bằng danh hiệu Vua phá lưới (29 bàn) cùng cú đúp FA Cup và Premier League. Đó chính là động lực để anh viết tiếp giấc mơ còn dang dở ngay trên "lục địa đen".
Khi Premier League 2009 - 2010 khởi tranh, rất nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ nhận định, Rooney sẽ cạnh tranh với Torres trong danh sách Vua phá lưới. Bởi, Drogba, tiền đạo chỉ ghi lần lượt tám và năm bàn ở Premier League mùa giải 2007 - 2008 và 2008 - 2009 đã hoàn toàn bị lãng quên.
Thế nhưng, “Voi rừng” đã thi đấu đầy quyết tâm, lấy lại cảm giác ghi bàn thiên bẩm. Một lần nữa, hình ảnh về chân sút chớp thời cơ nhạy bén trong vòng cấm địa, sở hữu sức càn lướt tốt, có những pha đua tốc độ dũng mãnh và khả năng tỳ đè, không chiến đáng gờm, đã được Drogba tái hiện.
Ngoài những kỹ năng toàn diện của một tiền đạo hiện đại, mùa bóng 2009 - 2010 cũng chứng kiến một Drogba hoàn thiện hơn, với kỹ năng sút phạt trực tiếp mà bất cứ đối thủ nào cũng phải kính nể.
Trong năm qua, Drogba cũng đã ghi được năm bàn để giúp đội tuyển Bờ Biển Ngà giành vé dự World Cup 2010 đầy thuyết phục, qua đó nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi năm 2009”, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 32 của mình.
Có thể nói, Drogba đã đoạt được tất thảy những vinh quang với nghiệp “quần đùi áo số”. Chỉ có một điều, anh vẫn còn nợ người hâm mộ Bờ Biển Ngà một danh hiệu tại các giải đấu lớn. Sau cú đúp với Chelsea, “Voi đầu đàn” đang mơ sẽ dẫn dắt “Bầy voi rừng” làm được điều gì đó ở Nam Phi.
Biết đâu, sau tai nạn gãy tay sát ngày bóng lăn trên các sân cỏ của World Cup, tiền đạo - "thiên sứ" Drogba sẽ trở lại để tỏa sáng và thành công.
|
Bạn đọc có thể gửi bài viết (không quá 1.500 chữ), hình ảnh, video clip, chia sẻ về những kỉ niệm, cảm xúc, cái nhìn... của mình về kỳ World Cup hiện tại, cũng như liên hệ với những World Cup trong quá khứ đến tòa soạn (phần phía dưới bài viết), hoặc theo địa chỉ email: tienphongonline@gmail.com. Bạn đọc gửi kèm địa chỉ, số điện thoại liên lạc để chúng tôi có thể liên hệ trả nhuận bút những tin, bài, ảnh, clip đăng trên Tiền Phong Online theo quy định của tòa soạn. |
Ngô Văn Toàn
Hạ Long, Quảng Ninh
| Clip: "Thiên sứ" Drogba trên sân cỏ
Trường Phong tổng hợp
|