'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều

Những cánh diều no gió ở Sài Gòn
Những cánh diều no gió ở Sài Gòn
TPO - Những ngày tháng 4 nắng đẹp, nhiều người Sài Gòn kéo nhau đến những bãi đất trống để thả hồn theo những cánh diều no gió.
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 1 Tầm 16h trở đi, trên Đại lộ Võ Văn Kiệt lại xuất hiện những cánh diều đủ màu sắc, hình dáng uốn lượn trên bầu trời trong xanh. Nào là diều hình cá mập, sư tử, hình phụng, hình nàng tiên cá đến diều hình bướm, cá sấu, siêu nhân, batman... tạo thành bức tranh 3D trong buổi chiều tà. Trò chơi cuốn hút mọi lứa tuổi
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 2 Tranh thủ đưa con đi thả diều vào buổi chiều cuối tuần, anh Trần Đức Huân (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) vui vẻ nói: “Bình thường cuối tuần mình hay thưởng bé bằng cách cho con đi ăn kem, chơi thú nhún… nhưng dạo gần đây chuyển sang thả diều. Con trẻ vừa vận động, vừa biết thêm về một trò chơi dân gian; cha con cũng tránh xa được điện thoại, iPad. Đặc biệt, tình cảm cha con thêm gắn kết cũng từ đây”.
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 3

Ở Sài Gòn, những “cánh đồng diều” tại khu vực huyện Hóc Môn, khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Bình), khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), quận 2, quận Gò Vấp hay các sân chơi nhỏ ở gần cầu Rạch Cây (quận 6), chung cư E-Home, Lê Thành (quận Bình Tân), bãi đất trống trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh), quận Tân Phú… người đến thả diều, ngắm diều đông nghịt. Họ gồm đủ mọi thành phần, lứa tuổi, từ trẻ em đến thanh niên, các cụ già có cùng niềm đam mê diều. Đây còn là điểm hẹn lý tưởng để các gia đình tổ chức các buổi ăn chơi “mini” ngay tại chỗ. Trong ảnh: Một cánh đồng diều ở quận Tân Phú

'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 4 Xuất phát từ thú chơi diều này, rất nhiều dịch vụ ăn theo vây quanh những cánh đồng diều. Đội quân bán diều có mặt ở khắp nơi. Anh Trí (bán diều trên đường An Dương Vương, quận 6) cho hay, diều có đủ hình dáng, màu sắc, kích cỡ như: diều hình chim đại bàng, bươm bướm, siêu nhân, cá mập, máy bay… có giá trung bình khoảng 40.000 đồng - 50.000 đồng/con. Còn loại “xịn” hơn, bằng chất liệu thun mỏng, may sắc sảo, nhiều họa tiết có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/con.
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 5 “Không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn cũng rất thích thả diều, nên hầu như ai đến xem thả diều rồi cũng mua về một con. Nhiều gia đình có 2 trẻ con cũng mua luôn cho mỗi đứa một con diều vì sợ tụi nhỏ giành. Do vậy nên tôi bán cũng được kha khá, khoảng 20 - 30 con diều/buổi, kiếm hơn 200.000 đồng. Nhưng làm nghề này phải chạy hoài, vì bán ở điểm này vài ngày phải tìm chỗ mới vì người ta mua rồi đâu có mua nữa” – chị Hạnh bán diều ở khu vực gần Cầu Ông Lãnh (quận 1) bộc bạch.
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 6

Cả gia đình cùng tham gia thả diều

'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 7  'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 8 "Con yêu! Mẹ dạy con chơi diều nhé"
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 9
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 10
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 11 Nghệ nhân Lê Văn Quý - Phó chủ nhiệm CLB diều nghệ thuật Sài Gòn (Q.Gò Vấp) chia sẻ, diều xịn hay bình dân không quan trọng bằng kinh nghiệm của dân chơi diều. Họ biết cách đón ngọn gió, biết lúc nào gió lên, biết chạy đà như thế nào để diều “cất cánh”, và phải biết cả chiêu cuộn dây để diều bay cao nhất. “Thú chơi diều thấy vậy mà lắm công phu. Bởi không khéo thì diều này “ôm” diều kia là coi như “đứt" luôn con diều” – lão nghệ nhân Lê Văn Quý cho hay.
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 12 Hàng ngàn con diều uốn lượn trên không trung
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 13
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 14
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 15
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 16 Ngoài lực lượng bán diều, các dịch vụ ăn uống cũng "đổ bộ" quanh các bãi thả diều. Gần như món ăn nào cũng có mặt tại đây từ các loại xiên que, cá viên chiên, bánh bao, bánh mì, hủ tiếu... và tất nhiên không thể thiếu các loại nước giải khát
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 17 Đủ các loại nước, thức ăn vặt phục vụ "thượng đế"
'Thiên đường gió' ở Sài Gòn rộn ràng vào mùa chơi diều ảnh 18
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.