‘Thầy cò’ xe chính chủ đòi bẻ răng nạn nhân

‘Thầy cò’ xe chính chủ đòi bẻ răng nạn nhân
Nhận tiền “chạy” bằng lái rồi không làm, “ông thầy” Nguyễn Hoàng Thiên Phước (tự Tèo, ngụ thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai) còn đòi bẻ răng nạn nhân!

‘Thầy cò’ xe chính chủ đòi bẻ răng nạn nhân

Trò ‘hai ngón’ ở bệnh viện
> Mánh lới biến cuộc vui thành bi kịch của trò 'bầu cua'

Nhận tiền “chạy” bằng lái rồi không làm, “ông thầy” Nguyễn Hoàng Thiên Phước (tự Tèo, ngụ thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai) còn đòi bẻ răng nạn nhân!

Phước (mặc áo sọc, đang ngồi ghế) khi được công an phường Bửu Long mời về làm việc
Phước (mặc áo sọc, đang ngồi ghế) khi được công an phường Bửu Long mời về làm việc. Ảnh: VT

Ngày 18-12, Công an TP Biên Hòa tạm giữ Nguyễn Hoàng Thiên Phước để làm rõ dấu hiệu lừa đảo theo đơn thư tố giác.

Theo điều tra ban đầu, Phước từng là giáo viên của Trung tâm Sát hạch lái xe Hải Vân (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Do nhiều lần nhận tiền của học viên đăng ký học lái xe nhưng không nộp về trung tâm nên Phước bị sa thải.

Trong thời gian này, lợi dụng những mối quan hệ trước đó, Phước lân la tìm những người có nhu cầu thi lấy bằng lái xe, tự xưng giảng viên rồi hứa hẹn sẽ giúp thi đậu dễ dàng. Tin lời “thầy”, nhiều nạn nhân đã giao tiền cho Phước rồi ngậm trái đắng.

Cụ thể, ngày 8-11, tại một quán cà phê, Phước nhận của chị PTA ngụ phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) 500.000 đồng để lo bằng lái xe A1 (xe máy) với lời cam kết trong vòng một tuần là có bằng mà không cần phải đi thi.

Chị A. cho biết, gần hai tháng trôi qua mà vẫn không thấy bằng lái đâu. Mỗi lần chị gọi cho Phước thì Phước đều lần lữa, tiếp tục hẹn. Trong đoạn ghi âm cuộc trao đổi với chị A., Phước bỗng trở giọng hăm dọa, chửi tục, đòi bẻ răng chị A.

Khi biết nhiều người đang lo sốt vó việc xử phạt xe không chính chủ, Phước rêu rao có thể lo giúp sang tên xe từ chủ sở hữu cũ sang tên sở hữu mới (xe chính chủ).

Ngày 6-12, Phước nhận tiền của chị HTH ngụ phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) để lo giúp đăng ký xe chính chủ cho người nhà của chị H. Chị H. cho biết Phước hứa sẽ sang tên xe mà không cần có chủ cũ. Đến hẹn chị H. nhiều lần gọi cho Phước thì được trả lời “có cà vẹt xe rồi nhưng đang bận, sẽ liên lạc lại sau”.

Ngày 18-12, Phước hẹn nạn nhân đến một quán nước ở phường Bửu Long để “bổ sung hồ sơ” và đòi thêm tiền. Tuy nhiên, do cảm thấy nghi ngờ nên chị H. đã chủ động trình báo cơ quan công an. Tại đây, khi Phước vừa nhận 1 triệu đồng từ tay chị H. thì bị công an phường Bửu Long ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Phước thừa nhận việc “chạy” bằng lái và sang tên, đăng ký xe chính chủ cho người có nhu cầu. Cơ quan công an tạm thu giữ nhiều giấy tờ, giấy CMND Phước đang giữ của nhiều người để làm rõ.

Theo Duy Đông
Pháp Luật TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG