Theo NSƯT Minh Vương, danh hiệu NSND là cao quý nhất của người nghệ sĩ, là một phần thưởng lớn không chỉ với nghề sân khấu mà với các lĩnh vực nghệ thuật khác. Chính vì thế nên Minh Vương cảm thấy rất thấy hạnh phúc và vinh dự được nhận danh hiệu này. Minh Vương cũng cho rằng dù được nhận danh hiệu hơn muộn hơn so với một số đồng nghiệp khác nhưng không vì thế mà người nghệ sỹ bớt đi niềm đam mê với nghề bởi cải lương đã là cuộc sống, là niềm tin mà ông đã gắn bó cả đời. Nhờ cải lương mà khán giả biết đến và yêu mến Minh Vương nên ông cảm thấy hạnh phúc hơn khi những nỗ lực đó của Minh Vương được Nhà nước công nhận.
Các nghệ sỹ cũng cho biết họ buồn và tiếc trong chuyến ra Hà Nội kỳ này thiếu một người bạn diễn của họ là NSƯT Giang Châu. “Giá như Giang Châu còn thì chuyến đi của chúng tôi sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Mong ở nơi xa, Giang Châu cũng đanh vui như chúng tôi”- Các nghệ sỹ nói. Tại sân bay nhiều khán giả đã nhận ra nhưng nghệ sỹ nổi tiếng và xin chục chung tấm hình, nhiều người chia sẻ niềm vui với các nghệ sỹ.
Được biết vào chiều nay, lễ trao danh hiệu NSND, NSƯT sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào lúc 14h, nhiều nghệ sỹ khắp cả nước cùng về tham dự.