Thắng dễ Aston Villa, Man City gây sức ép lớn lên Liverpool

Ilkay Gundogan ăn mừng bàn thắng.
Ilkay Gundogan ăn mừng bàn thắng.
TPO - Trong trận đấu ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, Man City đã dễ dàng đánh bại Aston Villa với tỉ số 3-0, qua đó tạm thời rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 3 điểm.

Khủng hoảng lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự, nhưng Man City vẫn mạnh hơn hẳn đội bóng mới thăng hạng Aston Villa. Ở trận này, HLV Pep Guardiola sử dụng sơ đồ 4-3-3 và trao cơ hội cho John Stones đá chính bên cạnh Fernandinho ở vị trí trung vệ. Ở hàng tiền đạo, Gabriel Jesus tiếp tục được đá chính thay cho Sergio Aguero.

Trong khi đó, HLV Dean Smith cũng gây bất ngờ khi sử dụng tài năng trẻ Douglas Luiz ngay từ đầu thay cho tiền vệ đang có phong độ cao Conor Hourihane. Ngoài ra, Aston Villa không có thay đổi nào thực sự đáng kể so với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp vừa qua.

Với lực lượng mạnh hơn hẳn cùng lợi thế sân nhà, Man City chủ động tấn công ngay từ đầu và hoàn toàn áp đảo. Tuy vậy, họ tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của Aston Villa. Trong suốt hiệp một, đội bóng áo xanh không có cơ hội nào thực sự rõ ràng ngoài các tình huống xuống biên của Sterling.

Những tưởng Man City sẽ có một trận đấu khó khăn thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi sau giờ nghỉ. Ngay ở phút 46, Gabriel Jesus đã chọc khe cho Sterling thoát xuống sút tung lưới Aston Villa, mở tỉ số trận đấu.

Thắng dễ Aston Villa, Man City gây sức ép lớn lên Liverpool ảnh 1 Sterling mở tỉ số cho Man City.
Thừa thắng xông lên, Man City tạo ra một loạt cơ hội ăn bàn. Ít phút sau đó, đến lượt Sterling kiến tạo đẹp mắt cho Gabriel Jesus, nhưng cú sút của tiền đạo Brazil lại bị hậu vệ Aston Villa cản ngay trên vạch vôi. Tuy vậy, Man City không phải đợi quá lâu để có bàn thứ hai. Phút 65, De Bruyne tạt bóng cuộn xoáy, bóng đi qua một loạt cầu thủ và bay thẳng vào lưới Villa trong sự bất lực của thủ môn Tom Heaton. 2-0 cho Man City. Chỉ 5 phút sau đó, đến lượt Gundogan nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.  3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Những phút cuối, hai đội đôi công hấp dẫn, nhưng đôi bên lại thiếu may mắn. Sau khi Gabriel Jesus dứt điểm trúng xà ngang Villa, đến lượt McGinn sút trúng cột dọc Man City. Một điểm nhấn khác ở cuối trận là thẻ đỏ không đáng có của Fernandinho bên phía đội chủ nhà. 
MỚI - NÓNG