Hình ảnh đôi chân nổi chằng chịt mạch máu cho thấy Cua-rơ này đã trải qua một chặng đua đầy khắc nghiệt. Poljanski cũng chú thích khá hài hước dưới bức hình: “Sau chặng 16, tôi nghĩ đôi chân mình trông có vẻ hơi mệt mỏi”.
Chặng đua hôm qua được xem là một chặng đầy khó khăn đối với Pawel Poljanski. Ngay từ lúc xuất phát, anh cũng đồng đội Marcus Burghardt (Đức) đã nỗ lực bứt phá nhưng không thành. Kết quả là cua-rơ 27 tuổi này chỉ kết thúc chặng ở vị trí thứ 65, với thành tích 1 phút 43 giây.
Tuy nhiên, chiến thuật của họ đã phải thay đổi mạnh mẽ sau khi đội trưởng Peter Sagan bị loại khỏi cuộc đua vì gây ra một vụ tai nạn ngay trên đường cán đích tại chặng thứ 4. Sự đen đủi tiếp tục bám lấy Bora khi niềm hy vọng còn lại của họ, Rafal Majka cũng phải nói lời từ biệt sớm với Tour de France sau đó trong một vụ tai nạn đường đua khiến cho nhiều cua-rơ tên tuổi khác – trong đó có Geraint Thomas (Team Sky)- cũng phải nghỉ đua.