Tập 45 “Người phán xử”: Lộ nguyên nhân Phan Quân 'sợ' Phúc Hô

Phan Quân muốn dùng đầu để đấu với Phúc Hô chứ không phải cơ bắp.
Phan Quân muốn dùng đầu để đấu với Phúc Hô chứ không phải cơ bắp.
TPO - Theo dõi cuộc trò chuyện của Phan Quân với Lương Bổng mới hiểu rõ vì sao lâu nay ông trùm nhượng bộ và nịnh nọt một tay giang hồ nhãi ranh là Phúc Hô.

Sau rất nhiều biến cố, trong tập 45 “Người phán xử”, Phan Hải đã trở lại làm “người”. Bản tính lương thiện trong con người Hải bắt đầu được nhen nhóm trở lại. Lần đầu tiên, Phan Hải khóc và xin Diễm My cơ hội làm lại từ đầu.

Bao nhiêu ngày tháng ăn chơi, trác táng bên ngoài, thậm chí Phan Hải ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà trước mặt Diễm My nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh Phan Hải những lúc khó khăn, nguy hiểm.

Tập 45 “Người phán xử”: Lộ nguyên nhân Phan Quân 'sợ' Phúc Hô ảnh 1 Phan Hải thức tỉnh và xin vợ cơ hội được làm lại từ đầu.

Sự chịu đựng, cam tâm của Diễm My đôi khi khiến khán giả nổi giận. Bởi với Phan Hải, Diễm My chỉ như một chiếc bóng trong nhà. Phan Hải không xem Diễm My là một người vợ. Chính vì vậy, giây phút Phan Hải bật khóc cầu xin Diễm My như vỡ òa. Nó giống như sự đền đáp cho những hi sinh, cố gắng trong suốt thời gian sống trong địa ngục của Diễm My.

Tuy nhiên, khi Phan Hải trở lại làm người, biết yêu thương và trân trọng vợ thì Diễm My phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Sự sống của cô chỉ tính bằng ngày, tháng và phải phụ thuộc vào sự hiến tủy của một người khác.

Tập 45 “Người phán xử”: Lộ nguyên nhân Phan Quân 'sợ' Phúc Hô ảnh 2 Phan Hải khá lo lắng cho sức khỏe của Diễm My.

Phan Hải đích thân đi gặp nhân vật này để “đe dọa” nhưng vô ích. Cầu cứu Lê Thành, Phan Hải được người anh em chỉ cách để đánh vào tâm lý của người này. Mối quan hệ giữa Lê Thành- Phan Hải có vẻ khá tốt đẹp. Phan Hải không còn hậm hực và tức tối như xưa. Bên cạnh đó, anh cũng không màng đến chiếc ghế “người phán xử” nữa.

Trong khi đó, ông trùm Phan Quân có những bước tính toán của riêng mình. Theo dõi cuộc trò chuyện của Phan Quân với Lương Bổng mới hiểu rõ vì sao lâu nay ông trùm nhượng bộ và nịnh nọt một tay giang hồ nhãi ranh là Phúc Hô. Phan Quân muốn Phúc Hô gánh một phần trách nhiệm (ở đây chính là tội trạng vi phạm pháp luật) nên mới dễ dàng nhường hết địa bàn làm ăn khi hắn mới ra tù. Đấu với Phúc Hô, ông trùm muốn dùng cái đầu chứ không phải cơ bắp.

Bên cạnh đó, Phan Quân muốn Phan Thị rút dần khỏi những việc làm ăn phi pháp và đi vào con đường kinh doanh chân chính. Ông trùm tự thu gọn bè phái và sử dụng người thân tín để phục vụ cho kế hoạch của mình.

Ngoài ra, Phan Quân dự định để vợ chồng Phan Hải nam tiến để mở mang địa bàn làm ăn. Trước đây, ông trùm từng có kế hoạch giành vị trí này cho anh trai của mình là Phan Sơn. Tuy nhiên, do Phan Sơn bất ngờ bị tai nạn, Liên mất tích trong khi Phan Hải đã bình phục nên ông quyết định giao nhiệm vụ này lại cho Phan Hải và Diễm My.

MỚI - NÓNG